MU chớ vội mừng: Thắng Newcastle đừng 'nổ', phải dẹp loạn 5 đại gia

Trong men say chiến thắng, các cầu thủ MU tự tin rằng mình có đủ khả năng đăng quang Ngoại hạng Anh. Cũng trong ngày thứ Bảy, Man City lại vượt qua một đối thủ khó chơi nữa, còn Arsenal ngạo nghễ khải hoàn ở derby London...

Chiến thắng bị thổi phồng

Sau chuỗi trận tệ hại, MU khi có các trụ cột trở lại, chơi một trận thăng hoa trước Newcastle. Phải sau hơn 1 tháng, “Quỷ đỏ” mới lại giành một chiến thắng mà họ ghi được 4 bàn. Nó đến ngay sau thất bại ở Stamford Bridge, niềm hân hoan nhân lên gấp bội.

Pogba trở lại, MU lại thắng đậm trước Newcastle

Các manucian càng hỉ hả hơn khi nhìn vào màn trình diễn chói sáng của Paul Pogba. Cầu thủ người Pháp - vốn được HLV Jose Mourinho đánh giá là cầu thủ duy nhất của MU chơi bóng ở cùng đẳng cấp của Messi, Neymar và Ronaldo, ngay lập tức phát huy giá trị sau 2 tháng dưỡng thương. Đúng là MU khi có và không có Pogba là hai bộ mặt trái ngược. Bởi lẽ đó, tất cả đều tin tưởng rằng những ngày tháng tươi đẹp hồi đầu mùa sẽ trở lại với mảnh đất cằn Old Trafford.

48 tiếng sau, các cầu thủ MU thậm chí cả HLV Mourinho, vẫn say mê nói về chiến quả 4-1 trước Newcastle. Pogba tự tin: “Nếu tôi nghĩ rằng MU không thể vô địch Ngoại hạng Anh, tốt hơn tôi nên giải nghệ”. HLV Mourinho thì cho rằng: “MU khi có Pogba trong đội hình sẽ mang một bộ mặt khác”.

Dù vậy, vui thôi - đừng vui quá. Đối thủ MU hôm thứ Bảy, Newcastle cũng đang rơi vào một cuộc khủng hoảng. Trước khi hành quân đến Old Trafford, họ đã thua liền 2 trận trước Burnley và Bournemouth. Và thực ra, ngay cả khi là một Newcastle mạnh nhất thì đánh bại họ vốn là một lẽ đương nhiên.

Công bằng mà nói, trận thắng ấy không mang nhiều ý nghĩa. Cũng trong vòng đấu 12, Man City thắng Leicester ngay trên sân khách, Chelsea, Arseal và Liverpool cũng vậy. Chỉ có Tottenham là thua đau trong trận derby Bắc London mà thôi. Về cơ bản tốp đầu tịnh tiến, MU cũng chẳng thu hẹp được gì so với Man City, ngoại trừ hiệu số bớt đi 1 bàn thắng.

Ở vòng đấu thứ 5 tại Champions League tới đây, MU chỉ cần 1 điểm nữa thôi là sẽ chắc suất giữ ngôi đầu. Sau trận đấu với Basel, có lẽ những lời ca tụng sẽ còn vang dội hơn nữa. Lần cuối cùng “Quỷ đỏ” lọt vào vòng knock-out Champions League là ở mùa 2013/14 - mùa giải thảm họa của David Moyes. Truyền thông và người hâm mộ sẽ còn dành những mỹ từ mĩ miều hơn cả trận đấu với Newcastle để mô tả về binh đoàn áo đỏ.

Bao nhiêu nỗi vui mừng, bấy nhiêu sự âu lo

Những chiến thắng trước các đối thủ như Newcastle gần như là mặc định. Các đại gia phải tích lũy tối đa số điểm trước các đối thủ dưới cơ, sau đó dốc toàn lực quyết một phen sống mái trong các trận nội chiến của nhóm Big Six. Nhưng cho đến thời điểm này, MU vẫn chưa cải thiện được nhiều điểm yếu vốn đã tồn tại trong nhiều năm qua - thành tích rất tệ trong các trận đấu lớn.

Lukaku ăn mừng ngạo nghễ sau chuỗi trận tịt ngòi

Mùa này, MU đã gặp 3 trong số 5 đội bóng thuộc nhóm "Big Six". Kết quả, thầy trò Mourinho giành được 4 trong 9 điểm tối đa, thắng được Tottenham trên sân nhà, hòa Liverpool và thua Chelsea trên sân khách. Trong khi đó, Man City toàn thắng trước Chelsea, Arsenal, Liverpool và đều thắng hoàn toàn thuyết phục. Ngay cả Chelsea cũng có thành tích đối đầu nhóm đại gia tốt hơn MU - thắng Tottenham và chính MU, hòa Arsenal và chỉ thua Man City.

Trong tháng 12 tới, MU sẽ lần lượt gặp 3 đối thủ cứng cựa ở Ngoại hạng Anh, đó là Arsenal, Man City và Leicester. Chỉ khi toàn thắng cả 3 trận, thu hẹp tối đa khoảng cách điểm với Man xanh, khi đó các cầu thủ MU mới có quyền được “nổ”. Nhưng mùa giải năm ngoái, “Quỷ đỏ” thua derby Manchester trên sân nhà, khó nhọc cầm hòa đối thủ trong trận tái đấu không còn nhiều ý nghĩa ở Etihad. Đánh bại Man City vào lúc này thực sự là thử thách cực đại với MU.

Tiến Long - Tuấn Linh

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/mu-cho-voi-mung-thang-newcastle-dung-no-phai-dep-loan-5-dai-gia-c9a591180.html