MU của Solskjaer đang đánh lừa tất cả

Nhìn bên ngoài, 'Quỷ đỏ' rất hào nhoáng. Tuy nhiên, khi xem từ bên trong, đó lại là một CLB bất ổn.

Sau 11 vòng đấu tại Premier League, MU chỉ kém đội đầu bảng Tottenham Hotspur 5 điểm. Dựa vào các số liệu thống kê, Ole Gunnar Solskjaer rõ ràng đang làm tốt công việc của mình.

Thế nhưng, phân tích kỹ thứ bóng đá của đại diện thành Manchester, người ta có lý do để tin rằng Solskjaer không phải HLV phù hợp để dẫn dắt CLB.

Vấn đề của MU

Nếu so sánh MU với một buổi diễn, đó là tập hợp của những nghệ sĩ tùy hứng làm điều mình thích mà không có biên kịch hay đạo diễn. Với những diễn viên có năng khiếu bẩm sinh, họ thỉnh thoảng bắt trúng giai điệu.

Tuy nhiên, khi nhìn từ bên trong, mọi thứ trống rỗng. MU hầu như không có được cấu trúc, định hướng hay mục đích.

Để hiểu rõ hơn về MU của Solskjaer, người ta sẽ tự hỏi bản sắc CLB theo đuổi là gì? Sau 2 năm dẫn dắt đại diện thành Manchester, chiến lược gia người Na Uy thất bại trong việc định hình lối chơi.

MU của Solskjaer rất dễ đoán. Khi đối đầu với những tên tuổi lớn, họ sẽ bố trí đội hình thấp và tìm kiếm cơ hội qua những pha phản công.

Đôi lúc, "Quỷ đỏ" thi đấu khởi sắc. Nhưng đó là nhờ sự ngẫu hứng và phẩm chất ngôi sao của Bruno Fernandes hay Marcus Rashford, những người sở hữu nhãn quan chiến thuật tốt và biết cách di chuyển thông minh.

 Những chiến thắng của MU không hề cho thấy sự thuyết phục. Ảnh: Getty.

Những chiến thắng của MU không hề cho thấy sự thuyết phục. Ảnh: Getty.

Bóng đá hiện đại thay đổi rất nhiều. Những HLV xuất sắc thường có xu hướng tạo ra đường nét riêng cho CLB mà họ dẫn dắt. Solskjaer không phải HLV hàng đầu thế giới.

Từ Julian Nagelsmann đến Jurgen Klopp, Mauricio Pochettino, tất cả đều chuộng lối chơi kiểm soát bóng và dồn ép đối thủ. Những HLV giỏi cũng luôn biết cách xây dựng cấu trúc tấn công vững chắc và chất lượng.

Bằng cách này, một đội bóng dần được định hình lối chơi và có thể đủ sức xuyên phá bất cứ hàng thủ vững chắc nào. Không phải ngẫu nhiên mà Liverpool lại có thể giành hơn 90 điểm trong hai mùa gần đây. Đó là nhờ bộ máy được Klopp tạo ra.

Thứ bóng đá của Liverpool cũng hoàn toàn khác MU. Nhìn Sadio Mane, Mohamed Salah hay Roberto Firmino thi đấu, người ta thấy rất rõ đường nét và bản sắc trong lối chơi của CLB.

Còn Manchester United lại giống những "tay tập sự", người mới bắt đầu cuộc chơi và không có tầm nhìn dài hạn. Vấn đề cốt lõi nằm ở Solskjaer khi chiến lược gia người Na Uy đã không tạo ra được hình thể (shape) tấn công cố định.

MU vẫn giành được những kết quả tích cực gần đây. Nhưng khi nhìn từ bên trong, đó không phải chiến thắng họ giành được một cách thuyết phục.

Thắng lợi "Quỷ đỏ" thu về chỉ mang tới sự ảo tưởng rằng họ đang tiến bộ. Còn bộ mặt thật của MU lại là CLB đang chơi rất phập phù và mắc kẹt trong mớ hỗn độn.

Trong trận thắng 3-1 trước West Ham, HLV Solskjaer sử dụng sơ đồ 4-2-3-1, khiến đội nhà để lộ rất nhiều khoảng trống. Jarrod Bowen đã khai thác được điểm yếu của đối thủ và liên tục tạo ra sóng gió về khung thành David de Gea.

Hậu vệ trái Alex Telles của MU có một trận đấu rất khó khăn. Tuy vậy, đó là do anh không nhận được sự hỗ trợ từ Anthony Martial, còn Paul Pogba và Scott McTominay cũng thiếu khả năng bọc lót.

MU không xây dựng được cấu trúc đội hình phù hợp. Điều này khiến các vị trí di chuyển tán loạn, dẫn đến hình thể trở nên méo mó. Khoảng trống cũng lộ ra nhiều hơn.

Các tiền đạo của "Quỷ đỏ" cũng không tỏ ra linh hoạt trong việc hỗ trợ hàng thủ. Họ quá bị động, khiến cặp tiền vệ trung tâm phải gánh vác khối lượng công việc khổng lồ khắp chiều rộng của sân.

Khi hậu vệ phải Aaron Wan-Bissaka dâng cao để khỏa lấp bớt khoảng trống ở khu trung tuyến, MU lại "hở sườn". Họ lập tức trở nên dễ bị tổn thương.

Nếu Solskjaer xây dựng được cấu trúc đội hình vững chắc, họ có thể sẽ chặn đứng được các pha phản công của đối thủ ngay từ đầu. Rủi ro "Quỷ đỏ" để thủng lưới cũng được giảm dần.

Tuy nhiên, MU lại chưa có được điều này. Vấn đề nằm ở chiến lược gia người Na Uy khi ông không thể tạo ra được "bất cứ điều gì" trong 2 năm qua.

Còn tin tưởng HLV Solsa, MU còn trượt dài. Ảnh: Getty.

Tới lúc MU phải thay đổi

Một ví dụ khác cho thấy cấu trúc đội hình của MU đang rất lỏng lẻo chính là khả năng di chuyển của các tiền vệ. Donny van de Beek, người được bố trí đá tiền vệ trung tâm lệch phải, luôn rất bối rối mỗi khi tìm người phối hợp phía trên.

Khi tiền vệ người Hà Lan có bóng, các vệ tinh xung quanh chẳng biết di chuyển để tạo ra khoảng trống hay bọc lót. Đôi lúc, nhiều vị trí trên sân chụm lại với nhau và rất ít người di chuyển.

Paul Pogba là một tiền vệ tài năng của thế giới. Thế nhưng, anh lại không phát huy được những phẩm chất hay nhất ở MU. Đó một phần do cấu trúc đội hình "Quỷ đỏ" đang thiếu.

"Người ta thường thấy Pogba vung tay trong tâm trạng bực tức sau khi thực hiện một đường chuyền ngang. Anh ấy muốn các đồng đội phải di chuyển", Goal viết.

Với một cấu trúc đội hình vững chắc, cầu thủ sẽ tự biết di chuyển ra sao. Khi ấy, mọi thứ gần như được lập trình sẵn và "tự động hóa".

Còn với MU, các cầu thủ chỉ di chuyển theo kiểu "mạnh ai người đó chạy". Điều này đồng nghĩa các pha tấn công của MU diễn ra rất chậm và được xây dựng từng bước một.

Trước West Ham, thế trận của "Quỷ đỏ" khởi sắc hơn sau khi Bruno Fernandes vào sân. Tiền vệ người Bồ Đào Nha tạo ra 7 cơ hội, trong khi Marcus Rashford tiếp thêm năng lượng cho đội nhà bằng những pha di chuyển tốc độ.

Người ta có thể khen HLV Solskjaer đọc tình huống tốt. Tuy nhiên, việc Fernandes và Rashford tỏa sáng chỉ phơi bày sự thật cay đắng về MU. Đó là họ đang sống nhờ những phẩm chất xuất sắc của các cá nhân, trong khi vai trò người thuyền trưởng lại rất mờ nhạt.

Sau khi vượt qua đại diện thành London cuối tuần rồi, các trang báo Anh đều bình luận đó là chiến thắng kém thuyết phục. Eurosport còn cho rằng MU đang tụt lùi và Solskjaer phải chịu trách nhiệm chính.

Trong bóng đá hiện đại, ngay cả khi không có được cấu trúc đội hình vững chắc hay bản sắc, một CLB vẫn tìm được chiến thắng. Đó là nhờ những cầu thủ xuất sắc, người luôn biết cách phát huy phẩm chất khác biệt.

MU đang sở hữu tập thể với nhiều gương mặt sáng giá. Thử nghĩ nếu họ được huấn luyện bởi Pochettino hay Klopp, đội bóng này hãy còn phát huy được tiềm năng to lớn ra sao.

Còn với Solskjaer, MU chỉ làm bạn với sự phập phù. Họ chơi bóng một cách chật vật và không còn giữ được "nhân tố sợ hãi".

"MU là một đội bóng lúng túng, không thi đấu theo bất cứ kịch bản nào và chỉ toàn tìm được chiến thắng nhờ khoảnh khắc cảm hứng của các ngôi sao", Goal bình luận.

Một đội bóng mang hình hài như vậy khó làm nên được điều gì to tát. Nếu MU nghiêm túc trên hành trình trở lại đỉnh cao, giới chủ cần đưa ra quyết định tàn nhẫn.

Họ còn lâu mới tìm lại ánh hào quang nếu còn tin tưởng Solskjaer.

HLV Solskjaer nhận xét MU phi thường Sau khi hạ đội chủ nhà West Ham 3-1 ở vòng 11 Premier League, huấn luyện viên Ole Solskjaer ca ngợi thành tích thắng ngược dòng trong 5 trận sân khách của MU mùa này.

Nguyên Trí (Theo Goal)

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/mu-cua-solskjaer-dang-danh-lua-tat-ca-post1161059.html