MU đánh chiếm top 4: Solskjaer đích thực là phép màu

MU đã vào top 4 Premier League sau khi thắng Fulham 3-0, nhờ phép màu từ Ole Gunnar Solskjaer.

Đây, phép màu Solskjaer

Không lâu trước khi nhận quyết định sa thải, Jose Mourinho tuyên bố trong một cuộc họp báo: "Chỉ có phép màu mới giúp MU lọt vào top 4 Premier League".

Sau 7 tuần, Solskjaer giúp MU làm được điều mà Mourinho gọi là phép màu

Mourinho - người không bao giờ tự thừa nhận bản thân sai lầm - đã chê bai gần như toàn bộ cầu thủ, đổ lỗi cho chất lượng đội hình kém là nguyên nhân dẫn đến các kết quả xấu.

7 tuần kể từ khi Mourinho bị sa thải, phép màu mà ông nhắc đến đã xuất hiện, khi MU lần đầu tiên trong mùa giải vào top 4. Phép màu ấy là Ole Gunnar Solskjaer.

Khi Solskjaer rời Na Uy để trở lại Old Trafford, MU cách top 4 đến 11 điểm. Bản thân ông đối mặt với nhóm cầu thủ bị mất niềm tin, và nhiều người trong số họ đang nghĩ đến việc tìm kiếm bến đỗ mới.

Mọi thứ được cựu tiền đạo có biết danh "sát thủ có gương mặt trẻ thơ" kiểm soát rất nhanh, như thể chưa có bất kỳ rắc rối nào diễn ra trong nội bộ MU.

9 chiến thắng sau 10 vòng đấu, hòa 1 trận còn lại (10 thắng, hòa 1 nếu tính mọi mặt trận), Solskjaer đưa Quỷ đỏ lần lượt qua mặt các đối thủ để bước lên vị trí thứ 4.

Từ ngày Solskjaer dẫn MU, không một CLB nào ở Premier League có phong độ sánh bằng.

Pogba không ngừng ghi bàn

Tất nhiên, phép màu Solskjaer không đến từ may mắn hay yếu tố khách quan nào đó. Ở đây, khác biệt được tạo ra từ thành quả lao động, cũng như cách ông khơi dậy niềm tin cho các cầu thủ.

Giờ là cuộc chinh phục châu Âu

"Anh ấy đang làm điều gì vậy!", một thành viên MU từng thốt lên đầy cảm xúc, khi được chứng kiến Solskjaer mang đến điều kỳ diệu cho đội bóng.

Giống như một lẽ tự nhiên, MU vào sân, thi đấu đầy cảm hứng và chiến thắng một cách dễ dàng. Mọi thứ cứ lặp lại như thế. 90,9% số trận thắng thực sự là một con số tưởng như chỉ có trong mơ.

Với Solskjaer, Paul Pogba đang chơi bóng bản năng nhất, thể hiện đúng giá trị của bản hợp đồng 90 triệu bảng mà MU mua lại từ Juventus.

Solskjaer sẵn sàng cho màn ra mắt châu Âu

Dưới sự chỉ đạo của Ole, Anthony Martial gợi lại hình ảnh của Cristiano Ronaldo bên cánh trái hàng công Quỷ đỏ. Màn solo ghi bàn vào lưới Fulham là một minh chứng.

Solskjaer biến Lindelof - người không đá trận Fulham - trở thành hòn đá tảng. Phil Jones và Smalling chơi đầy chắc chắn. Luke Shaw xuất sắc bên cánh trái. Marcus Rashford - ngồi dự bị ở sân Craven Cottage - là "quái vật săn bàn"...

Bước chân vào top 4 Premier League là cú hích quan trọng về tinh thần cho Quỷ đỏ, cũng như sự ghi nhận về hiệu suất công việc của Solskjaer.

Giờ đây, điều mà Ole cũng như người hâm mộ MU đang chờ đợi là sự thể hiện trên sân chơi châu Âu, khi bước vào vòng 1/8 Champions League.

Chiến thắng trước PSG sau đây ít ngày là cách chào châu lục ấn tượng nhất của Solskjaer.

Đại Phong

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/mu-vs-fulham-mu-vao-top-4-nho-phep-mau-solskjaer-507172.html