MU đấu Crystal Palace: Quỷ đỏ lên đỉnh Ngoại hạng Anh

MU sẽ tạm dẫn đầu nếu thắng Crystal Palace ở trận đấu lúc 21h00 tối nay. Lần gần nhất Đại bàng có chiến thắng trước Quỷ đỏ ở Old Trafford là từ 1989. Sau trận hòa thất vọng trước Wolves, Quỷ đỏ cần 3 điểm thuyết phục để lấy lại thể diện.

Solskjaer đã rất thất vọng với các học trò (Ảnh: Fanpage CLB MU)

Sau trận thắng tưng bừng trước Chelsea ở ngày khai màn, Quỷ đỏ đã khiến các cổ động viên của mình như sống ở trên mây với giấc mơ trở lại với cuộc đua vô địch ở Ngoại hạng Anh chỉ sau một vòng đấu. Tuy nhiên, ngay ở vòng đấu thứ 2, khi cơ hội lên đỉnh của Ngoại hạng Anh rất gần với điều kiện chỉ cần thắng tối thiểu trước Wolverhampton thì Pogba lại sút đi cơ hội đó của MU khi tranh giành với Marcus Rashford quả phạt đền và cuối cùng lại thất bại. Trận hòa đáng tiếc trước bầy sói khiến MU chỉ có 4 điểm, kém 2 đội đầu bảng là Liverpool và Arsenal 2 điểm.

Đã 30 năm Đại bàng chưa từng thắng ở Old Trafford

Ở vòng 3, Manchester United được trở về sân nhà Old Trafford để tiếp Crystal Palace, đội bóng mà MU thường xuyên có chiến thắng trong lịch sử. Thống kê cho thấy, Quỷ đỏ đã giành chiến thắng tới 70% ở các trận đối đầu giữa 2 đội, trong khi đội khách chỉ chiến thắng 11%, còn lại là tỷ số hòa. Ngay cả trong những năm gần đây khi phong độ của MU trồi sụt thì đại bàng vẫn luôn là mồi ngon của Quỷ đỏ. Cũng chính vì thế, các cổ động viên MU đang hy vọng Quỷ đỏ sẽ có một chiến thắng tưng bừng để chiếm lấy ngôi đầu Ngoại hạng Anh trước khi Liverpool và Arsenal tử chiến với nhau. Phong độ của Crystal Palace hiện tại cũng không tốt khi sau 2 vòng đầu tiên, đại bàng mới chỉ có 1 điểm và đang đứng ở vị trí thứ 15.

Wan-Bissaka sẽ có một trận đấu cảm xúc với đội bóng cũ

Đây cũng là một trận đấu đáng nhớ của Wan-Bissaka khi ngôi sao trẻ tuổi của MU gặp lại đội bóng cũ với tư cách là một đối thủ. Ở vị trí của Wan-Bissaka, cầu thủ trẻ này sẽ phải đối mặt với một đồng đội cũ, cũng là một người cũ của Quỷ đỏ là Wilfried Zaha. Đứa con lưu lạc của Quỷ đỏ hiện tại đang là linh hồn trong lối chơi của Crystal Palace, thậm chí đã có nhiều tin đồn về việc MU muốn đưa Wilfried Zaha trở lại mái nhà xưa nhưng đều bị tiền đạo người Bờ Biển Ngà từ chối. Lý do chính khiến Wilfried Zaha cương quyết không quay lại MU là bởi muốn quên đi quãng thời gian “địa ngục” ở Nhà hát của những giấc mơ. Trong các lần gặp nhau trước đó, Zaha cũng nhiều lần hành hạ hàng thủ MU và không ít lần khiến MU phải ôm hận.

Zaha vẫn thường xuyên làm khổ hàng thủ của MU

Ngoài một chiến thắng, đương nhiên cổ động viên Manchester United muốn nhìn thấy đó là sự trở lại trong lối chơi của các cầu thủ sau trận hòa đáng thất vọng trước Wolverhampton. Trong khi đó, báo chí và người hâm mộ trung lập lại rất muốn thấy tình huống nếu MU được hưởng phạt đền, ai sẽ là người được đá và liệu Pogba có còn tranh đá phạt nữa không. HLV Solskjaer đã nhận nhiều chỉ trích sau khi để các cầu thủ MU tranh nhau đá phạt 11m ở trận đấu trước và nhiều cổ động viên MU đã đòi tước vĩnh viễn quyền đá phạt của Pogba. Tuy nhiên, với những phát biểu gần đây, có lẽ Solskjaer cũng không muốn động tới Pogba lúc này bởi dù sao Pogba vẫn là ngôi sao sáng nhất của Quỷ đỏ.

Solskjaer vẫn phải ưu ái cho Pogba vì MU lúc này đang phụ thuộc vào Pogba

Kim Chi

Nguồn Nghe Nhìn VN: http://nghenhinvietnam.vn/tin-tuc/mu-dau-crystal-palace-quy-do-len-dinh-ngoai-hang-anh-53595.html