MU đổ bộ Trung Quốc, thân thiện fan trái ngược Man City
Trong khi thầy trò Guardiola lạnh nhạt với người hâm mộ Trung Quốc thì dàn sao Quỷ đỏ thoải mái ký tặng và chụp hình cùng fan dù đến thành phố Thượng Hải lúc nửa đêm.
Sau chặng dừng chân Singapore, đoàn quân HLV Solskjaer tiếp tục đáp chuyến bay đến thành phố Thượng Hải (Trung Quốc), chuẩn bị gặp Tottenham trong trận đấu thuộc khuôn ICC.
Dù chuyến bay hạ cánh lúc tối muộn 22/7 nhưng MU vẫn được đông đảo CĐV chào đón. Họ căng băng rôn cổ vũ, hát vang bài Glory Glory Glory Man United khi Solskjaer và các học trò bước vào sảnh khách sạn.
Rashford, Lingard hay Romero... đáp lại tình cảm bằng cách ra ký tặng và chụp ảnh selfie thân thiện cùng fan. Điều này trái ngược hẳn với những gì Man City đã làm tuần trước, khiến họ bị giới truyền thông Trung Quốc chỉ trích "quá kiêu ngạo" và không tôn trọng CĐV địa phương.