MU nhấn chìm Chelsea ở FA Cup

M.U đã điền tên mình vào tứ kết FA Cup sau thắng lợi 2-0 trước Chelsea ngay trên sân Stamford Bridge. Thêm một thất bại cay đắng nữa cho The Blues.

Thêm một trận đấu nữa Paul Pogba thể hiện giá trị siêu sao của mình với Quỷ Đỏ. Và sự nhẫn nại của ông chủ Roman Abramovich với HLV Maurizio Sarri thêm cạn kiệt.

Ở trận đấu này, HLV Maurizio Sarri có 5 sự thay đổi lực lượng so với trận thắng Malmo ở Europa League, khi Antonio Rudiger, Marcos Alonso, N'Golo Kante, Eden Hazard và Gonzalo Higuain được đưa trở lại đội hình xuất phát của Chelsea. Trong khi đó Ole Gunnar Solskjaer thay Anthony Martial và Jesse Lingard bị chấn thương với Juan Mata và Romelu Lukaku trên hàng công MU, còn Chris Smalling thay Eric Bailly đá cặp với Victor Lindelof để bảo vệ cầu môn của Sergio Romero.

Hai đội vào trận với tốc độ rất cao và ngay phút thứ 2 Lukaku đã suýt căng ngang được cho Rashford ghi bàn nếu như David Luiz không cắt bóng. Phía Chelsea đáp trả, thủ môn Romero đã phải có 2 pha cứu thua liên tiếp trước cú đá phạt của Luiz và cú vô-lê bồi cực mạnh của Pedro, trước khi Hazard cứa lòng chân phải đi chệch cột dọc. Sau đó, Chelsea 2 lần có cơ hội mở tỷ số nhưng Higuain tự làm khó mình trong một pha đối mặt thủ môn trước khi đánh đầu chệch cột.
Không Jesse Lingard, không Anthony Martial cũng không phải vấn đề với M.U. Paul Pogba đã chứng tỏ anh có thể “gánh team” khi cần. Bước ngoặt trận đấu cuối cùng đã đến ở phút 31. Pogba tấn công bên cánh trái và có một quả tạt vào rất đúng tầm, Herrera từ tuyến hai bí mật xâm nhập về phía cột xa trong khi Rashford chạy chỗ dụ theo Alonso, khiến Herrera thoải mái đánh đầu hạ Kepa.

Đến phút 45, MU một lần nữa ghi bàn và lần này Pogba lại cho thấy đẳng cấp của mình. MU đoạt được bóng trong pha tranh chấp giữa sân và Pogba lập tức đưa Rashford thoát xuống bên cánh phải, trước khi chính anh xuất hiện trong vòng cấm để đón quả tạt với pha bay người đánh đầu đánh bại Kepa. Pogba đã tham gia vào 15 bàn thắng của M.U thời Ole Gunnar Solskjaer.

HLV người Na Uy đã chính xác khi khuyến khích Ander Herrera dâng cao tấn công Chelsea nhưng quan trọng hơn là ông có Pogba, người không tốn nhiều bóng, không cần nhiều thời gian để khẳng định giá trị và đẳng cấp hàng đầu thế giới. Một đường chuyền tinh tế đúng “thương hiệu” Pogba và tiếp nối là một quả đánh đầu gọn ghẽ.

Với màn trình diễn rực sáng của mình, cầu thủ người Pháp đã được phóng viên John Cross của tờ Mirror bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Ở vòng đấu sau, “Quỷ đỏ” sẽ chạm trán đối thủ dễ thở hơn rất nhiều là Wolves. Trong khi Man City cũng chỉ phải gặp đội bóng đến từ xứ Wales, Swansea.

Nguyên Phong

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/mu-nhan-chim-chelsea-o-fa-cup-336466.html