MU thảm bại, xuống chót bảng Premier League

Hành quân đến sân của Brentford, Man Utd tiếp tục nhận trận thua thứ 2 với tỉ số khó tin 0-4 và rớt xuống chót bảng Premier League.

Xét về thành tích và quá khứ, Man Utd đều vượt trội hoàn toàn so với Brentford, tuy nhiên, cách thi đấu của Quỷ đỏ đã làm cho fan rất thất vọng từ ngay đầu hiệp 1.

Bước vào trận đấu vòng 2 Premier League, hai đội chủ yếu thi đấu thăm dò, nhưng bất ngờ lại đến ở phút 10, từ pha mất bóng giữa sân của Ronaldo, Brentford có pha phản công xuất sắc, Josh Da Silva tung cú sút ngoài vòng cấm, bóng đi căng nhưng không hiểm, tuy nhiên David De Gea lại bắt không dính bóng, bàn thắng đến với Brentford một cách bất ngờ.

Brentford có bàn thắng mở tỷ số từ sai lầm của De Gea. Ảnh: Getty

Brentford có bàn thắng mở tỷ số từ sai lầm của De Gea. Ảnh: Getty

Có được bàn thắng mở tỷ số, Brentford chơi càng thăng hoa, họ liên tiếp uy hiếp khung thành của Quỷ đỏ, hàng thủ của Man Utd vẫn thi đấu không chắc chắn.

Nhận bàn thua một cách chóng vánh, De Gea lại phải vào lưới nhặt bóng lần 2 ở phút 18, lần này vẫn là sai lầm của thủ thành David De Gea. Pha chuyền bóng lên của thủ thành người Tây Ban Nha đã bị M.Jensen bắt bài và cướp được bóng, cầu thủ này tung ra cú sút khá nhẹ nhàng để nhân đôi cách biệt cho Brentford.

Nhận hai bàn thua quá bất ngờ, Quỷ đỏ bắt đầu dồn toàn lực cho tấn công, tuy nhiên khâu dứt điểm của Man Utd quá tệ.

CĐV của Man Utd ở sân Gtech Community vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đội bóng của họ lại nhận thêm một bàn thua. Phút 30, từ tình huống phạt góc lộn xộn ở vòng cấm, Ben Mee đánh đầu ở cự ly gần nâng tỷ số lên 3-0 cho Brentford.

Nhận 3 bàn thua trong vòng 30 phút, CĐV Quỷ đỏ không dám tin vào mắt mình. Tuy nhiên, ác mộng của Quỷ đỏ chưa dừng lại tại đó, phút 35, Brentford có bàn thắng thứ 4, từ pha phản công cơ bản, Mbeumo có pha tăng tốc loại bỏ Luke Shaw và dễ dàng đánh bại De Gea để nâng tỷ số lên 4-0.

Hàng thủ Quỷ đỏ liên tiếp mắc sai lầm. Ảnh: Getty

Trong hiệp thi đấu thứ 1, Brentford tung ra 7 cú sút trúng đích và có 4 bàn thắng, Man Utd tung ra 8 cú sút nhưng không ghi được bàn thắng nào.

Sang hiệp thi đấu thứ 2, HLV Erik ten Hag cho học trò chơi bóng bổng, điểm hướng đến chính là Ronaldo, nhưng hàng thủ của Brentford thi đấu quá chắc chắn.

Điểm nhấn của Quỷ đỏ trong hiệp 2 là pha đánh đầu của Christian Eriksen ở phút 67, tiền vệ này có pha đánh đầu chính xác nhưng không hiểm và nằm trong tầm kiểm soát của thủ thành Raya.

Những phút cuối hiệp 2, Brentford chủ động chơi phòng ngự phản công, các chân sút của chủ nhà liên tục bắn phá khung thành của De Gea, một trận đấu thảm họa của Man Utd trước một đội bóng bị đánh giá yếu hơn hoàn toàn.

Một trận đấu thảm bại của Man Utd trước đội bóng bị đánh giá yếu hơn. Ảnh: Getty

Thống kê trận đấu, Man Utd kiểm soát bóng đến 69%, tung ra 15 cú sút trúng đích, nhưng không ghi được bàn thắng nào. Trận đấu này, hàng công của Quỷ đỏ mất hút, đặc biệt là hai hành lang cánh. Thất bại 0-4 trước Brentford, Quỷ đỏ rớt xuống vị trí chót bảng xếp hạng Premier League 2022 - 2023.

HỮU VŨ

Nguồn PLO: https://plo.vn/mu-tham-bai-xuong-chot-bang-premier-league-post693825.html