MU thắng đậm Chelsea; Antony, Luke Shaw chấn thương; Bruno Fernandes tri ân người hâm mộ

MU nhập cuộc đầy quyết tâm với nhiệm vụ phải giành tối thiểu một điểm trước Chelsea nhưng Quỷ đỏ làm được nhiều hơn thế. Antony và Luke Shaw dính chấn thương. Bruno Fernandes và HLV Ten Hag chia sẻ cảm xúc sau trận thắng.

MU (ảnh) thắng tưng bừng trước Chelsea. (Nguồn: The Sun)

MU xếp thứ 3 Ngoại hạng Anh, chính thức có vé dự C1 mùa sau

Ngay phút thứ 6, Casemiro đã khiến lưới của thủ thành Kepa phải rung lên sau pha đánh đầu trong tư thế không bị ai kèm, mở tỷ số cho MU.

Bàn thắng sớm của tiền vệ người Brazil đã khiến cho trận đấu diễn ra hấp dẫn hơn khi Chelsea buộc phải chơi dâng cao để tìm kiếm bàn gỡ hòa.

Các chân sút của The Blues liên tiếp tạo ra nhiều sóng gió trước khung thành của David de Gea nhưng lại tỏ ra quá vô duyên. Tấn công không ghi được bàn, Chelsea đã phải tiếp tục nhận thêm bàn thua ở cuối hiệp một.

Phút 45+5, Casemiro chuyền bóng tinh tế cho Sancho để cầu thủ này băng xuống kiến tạo cho Martial đưa bóng vào lưới trống nâng tỷ số lên thành 2-0.

Sang hiệp hai, Manchester United thi đấu thong dong hơn nhưng vẫn có thêm được hai bàn thắng nữa vào lưới của thủ thành Kepa.

Phút 72, MU được hưởng penalty sau tình huống Wesley Fofana phạm lỗi với Bruno Fernandes trong vòng cấm. Trên chấm 11m, thủ quân của MU đã không mắc sai lầm nào để nâng tỷ số lên thành 3-0.

Chỉ 5 phút sau, Fofana tiếp tục mắc sai lầm khi chuyền bóng bất cẩn tạo cơ hội cho Rashford ghi bàn nâng tỷ số lên thành 4-0 cho đội chủ nhà.

Phải đến phút 89, Chelsea mới có được bàn thắng danh dự nhờ pha lập công của Joao Felix, qua đó chấp nhận rời sân với thất bại chung cuộc 1-4.

Antony chấn thương khá nặng. (Nguồn: Getty Images)

Antony chấn thương, lỡ hẹn Fulham và chung kết FA Cup

Thắng đậm Chelsea 4-1 nhưng HLV Ten Hag thêm lo lắng về vấn đề nhân sự, khi cả hai trụ cột Antony và Luke Shaw dính chấn thương.

Antony xuất phát từ đầu và liên tục khuấy đảo hành lang cánh của Chelsea. Trong tình huống đi bóng giữa hiệp một, anh va chạm mạnh với Chalobah.

Tiền đạo Brazil nằm sân ôm chân đau đớn. Các bác sĩ lập tức vào sân giúp đỡ Antony nhưng anh không thể tiếp tục thi đấu.

Bản thân cầu thủ thuận chân trái này không thể tự đứng dậy được, buộc phải rời sân trên cáng ôm mặt lộ rõ vẻ buồn bã.

Dường như đây là chấn thương nặng với Antony, có thể khiến anh phải lỡ hẹn hai trận còn lại của MU gặp Fulham (vòng cuối Ngoại hạng Anh) và chung kết FA Cup với Man City.

Về tình trạng học trò sau trận, HLV Ten Hag thừa nhận: "Thật khó để nói điều gì lúc này. Chúng ta cần chờ thêm 24 giờ nữa để biết chi tiết về mức độ nghiêm trọng chấn thương của Antony".

Mọi thứ còn tồi tệ hơn với Quỷ đỏ khi Luke Shaw cũng chấn thương lưng trong hiệp một. Qua giờ giải lao, HLV Ten Hag đành đưa Malacia vào thế chỗ.

Tình trạng hậu vệ người Anh nhẹ hơn nhưng khả năng đá trận chung kết FA Cup vẫn còn bỏ ngỏ.

Bruno Fernandes (số 8) góp công cho MU. (Nguồn: The Independent)

MU hoàn thành mục tiêu dự Champions League và lên ngôi vô địch Carabao Cup

Sau khi Man Utd thắng Chelsea 4-1 và giành vé dự Champions League mùa giải tới, tiền vệ Bruno Fernandes đã lên tiếng thách thức Man City.

Bruno Fernandes phát biểu sau trận Man Utd thắng đậm Chelsea tối 25/5: "Một kết quả tốt nhưng chưa hoàn hảo. Chúng tôi cần nhiều hơn thế. Man Utd sẽ đến Wembley và đánh bại Man City ở chung kết FA Cup.

Chúng tôi vui khi Liverpool phải dự Europa League nhưng điều quan trọng hơn là giành kết quả tốt nhất cho đội bóng. Tôi và đồng đội muốn cảm ơn sự cổ vũ từ người hâm mộ. Họ đã tạo ra bầu không khí cuồng nhiệt trong suốt mùa giải".

Ở trận đấu trên sân Old Trafford đêm qua, các bàn thắng của Casemiro, Martial, Bruno Fernandes và Rashford đã mang về chiến thắng 4-1 cho Man Utd.

Đoàn quân HLV Erik Ten Hag giành vé dự Champions League với 72 điểm, hơn đội xếp thứ 5 Liverpool 5 điểm trước vòng đấu cuối cùng Premier League.

Mùa giải năm nay, Man Utd đã hoàn thành mục tiêu dự Champions League và lên ngôi vô địch Carabao Cup. Mục tiêu tiếp theo của "Quỷ đỏ" là chức vô địch FA Cup sau cuộc so tài với Man City trên sân Wembley ngày 3/6.

HLV Erik Ten Hag thận trọng trước thềm chung kết FA Cup: "Man Utd chuẩn bị có một tuần quan trọng. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình ở chung kết FA Cup. Tôi nghĩ đội bóng đang đi đúng hướng. Để thành công, chúng tôi bắt buộc phải có vé dự Champions League".

Cuối tuần này, Premier League sẽ bước vào vòng đấu cuối cùng nhưng mọi thứ gần như đã ngã ngũ. Man City vô địch, Arsenal cùng Man Utd, Newcastle giành vé dự Champions League, còn Liverpool và Brighton dự Europa League.

(theo Vietnam+, Vietnamnet, Dân trí))

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/mu-thang-dam-chelsea-antony-luke-shaw-chan-thuong-bruno-fernandes-tri-an-nguoi-ham-mo-228551.html