MU thời Rangnick: Kẻ 'chộp giật' khoảnh khắc

MU đã chiến thắng trận thứ hai liên tiếp. Mặc dù vậy, đó chưa hẳn là tín hiệu đáng mừng. Thay vào đó, họ mới chỉ hơn đối thủ ở khoảnh khắc.

Trong bộ môn poker, thuật ngữ “all-in” chỉ hành động người chơi cược hết tất cả những gì đã có vào ván bài. Có hai kiểu “all-in”. Kiểu thứ nhất, bài quá đẹp nên việc đánh cược là điều hiển nhiên (có thể thắng hoặc thua). Kiểu thứ hai là dành cho những kẻ liều lĩnh. Bài không quá đẹp, thậm chí rất xấu nhưng họ vẫn chấp nhận “chơi tất tay” để đối thủ phải cảm thấy dè chừng.

Tại Old Trafford đêm qua, HLV Rangnick cũng chơi kiểu “all-in” như vậy khi sử dụng 4 tiền đạo xuất hiện đồng thời trên sân ở thời điểm cuối trận. Rất may là, cú “all-in” của chiến lược gia người Đức đã thành công. Ba người vào sân là Martial, Cavani, Rashford đã tham gia vào kiến tạo bàn thắng duy nhất ở phút 90+3.

Trong ngày thi đấu khó khăn, việc bàn thắng quyết định xuất hiện muộn như vậy đủ để vỡ òa mọi cảm xúc. Rangnick ăn mừng như thể giành chức vô địch Champions League. Ông giơ cao tay ăn mừng, đấm liên tục vào không khí và hét vang trời. Trong khi đó, những người MU đã nghĩ về thuật ngữ Fergie Time.

Nhưng tất nhiên, có sự khác biệt, MU của Sir Alex Ferguson là kiểu “all-in” thứ nhất. Đáng tiếc rằng, CLB thời Rangnick vẫn là kiểu “all-in” thứ hai, dành cho những kẻ liều lĩnh và chờ đợi may mắn nhiều hơn.

Công bằng mà nói, trước thời điểm Rashford ghi bàn, không ai có thể nói rằng MU đã ổn. Bao trùm lên sân Old Trafford là bầu không khí im lặng tới đáng sợ, trong nỗi bế tắc tới cùng cực của Quỷ đỏ. Bàn thắng của tiền đạo người Anh chỉ như vệt sáng ở khoảnh khắc nào đó, còn nhìn về tổng thể, không thể nói rằng Quỷ đỏ đã chơi hay hơn West Ham.

Một con số thống kê cho thấy điều này. Trước West Ham, MU tung ra 18 cú dứt điểm nhưng chỉ có 3 lần trúng đích. Con số ấy không cho thấy nhiều sự uy hiếp, mà ở góc độ nào đó, nó phản ánh sự bế tắc và cầu may nhiều hơn.

Còn nhớ, HLV Thomas Frank của Brentford từng không ngần ngại tuyên bố trên sóng truyền hình rằng MU đã thắng “rùa” (dù thắng cách biệt 3-1). “Thuyền trưởng” của Brentford cũng có lý khi nhận xét như vậy.

Chứng kiến MU thi đấu hiệp 1 trước Brentford, khó ai có tin rằng đội bóng này vẫn còn trụ vững. Chỉ có De Gea cộng thêm may mắn mới giúp họ tránh khỏi thủng lưới. Và sang hiệp 2, nhờ khoảnh khắc lóe sáng của Elanga, mọi thứ đã thay đổi.

Tờ ESPN bình luận rằng: “Sự phát triển của MU thời Rangnick là quá trình chậm chạp và đau đớn”. Bởi lẽ, ở thời điểm nào đó, khi chẳng thể “chộp giật” nổi những khoảnh khắc, Quỷ đỏ có thể làm quen với những kết quả tồi tệ (đơn cử như trận thua 0-1 trước Wolves hay hòa 1-1 trước Newcastle).

MU không hẳn vượt trội các đối thủ về thế trận. Đó mới là điều đáng bàn. Hay theo góc nhìn khác, tinh hoa của Gegenpressing vẫn chưa chạm tới MU.

Tờ ESPN đánh giá HLV Rangnick mới chỉ cải thiện tốt khâu phòng ngự. Trong 10 trận đấu dưới thời của ông, Quỷ đỏ thủng lưới 7 bàn. Ngoài sai số khi để Aston Villa gỡ hòa 2-2, nhìn chung, hàng thủ MU ổn định hơn và không còn bị chỉ trích như trước.

Nhưng ở chiều ngược lại, khâu dàn xếp tấn công vẫn không có nhiều cải thiện. Thậm chí, Ronaldo cũng “đánh mất mình” dưới thời HLV Rangnick. Trong 7 lần ra sân, tiền đạo người Bồ Đào Nha chỉ có được 2 bàn (trong đó có 1 bàn từ chấm phạt đền). Cũng có thể hiểu vì sao Ronaldo giận dữ tới vậy sau khi bị thay ra sân ở trận gặp Brentford. Đơn giản, anh đang dần mất đi thứ quý giá, đó là bàn thắng và rất khao khát tìm lại.

Rõ ràng, HLV Rangnick vẫn còn nhiều việc phải làm. May mắn cho ông khi ít nhất tới tháng 3, MU mới phải gặp thử thách lớn ở Premier League khi chạm trán Man City. Từ giờ tới thời điểm đó, ông vẫn có những “bài test” vừa tầm để tiếp tục cải thiện đội bóng.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/mu-thoi-rangnick-ke-chop-giat-khoanh-khac-a541007.html