MU thua đau Liverpool: Weghorst chưa đủ tầm thay Ronaldo

Man United đã phải nhận trận thua thảm với tỷ số khó tin 0-7 trước Liverpool. Thất bại này cho thấy Wout Weghorst vẫn chưa đủ tầm thay thế Ronaldo.

"Xấu hổ" là từ được bàn tán sôi nổi sau trận đấu Liverpool vs MU và nó dường như không đủ mạnh. Đối với tất cả những tiến bộ đạt được dưới thời Erik ten Hag, điều này là không thể tha thứ dưới sự giám sát của ông.

Có lẽ ngay chính bản thân Ten Hag cũng không hiểu điều gì đang xảy ra đối với đội bóng của ông và cho thấy ông chưa có sự chuẩn bị tốt nhất để đối mặt với bầu không khí thù địch trên sân Anfield.

“Tôi biết những cầu thủ này, đội hình của tôi, đội bóng của tôi, sẽ sẵn sàng đến đó, chiến đấu và tự tin đến đó”, Ten Hag nói trước trận.

Nhưng rồi sao? Họ tan rã. Điều này cũng tệ như bất cứ điều gì từ mùa giải trước.

Ten Hag đã nhấn mạnh nhiều lần rằng nhịp độ không thể giảm xuống. Bạn thường nghĩ rằng ông đã quá khắt khe với đội của mình. Nhưng không phải, có lẽ ông cảm thấy những thất bại như thế này có thể đến.

Sir Alex Ferguson luôn nhấn mạnh rằng những trận đấu như thế này rất lớn do sự cạnh tranh khốc liệt trong lịch sử đã khắc sâu trong bóng đá Anh và người hâm mộ bóng đá Anh.

Người hâm mộ Man City vẫn hát về chiến thắng 6-1 dưới thời Roberto Mancini tại Old Trafford và sẽ luôn như vậy. Người hâm mộ Liverpool sẽ nhắc nhở đối thủ đáng ghét của họ về điều này mãi mãi.

Bất kể điều gì đã xảy ra trước đó, những trận đấu lớn như thế này vẫn là những trận chung kết sống còn và là những sự kiện đi vào biên niên sử.

Đã có rất nhiều lời khen ngợi dành cho Manchester United trong mùa giải này, và đúng như vậy. Ten Hag đã biến Quỷ đỏ thành một đội một lần nữa.

Một câu lạc bộ đã trở thành một hình tượng chế nhạo lại một lần nữa trở thành một câu lạc bộ đáng sợ. Thậm chí còn có cuộc nói chuyện về một cú ăn bốn chưa từng có.

Nhưng thực tế là MU vẫn chưa hoàn hảo. Tất nhiên, không ai cấm ước mơ. Tinh thần, ý chí và động lực sẽ luôn đưa đội đi xa.

Nhưng điều đó chưa phải tất cả. Còn cần tới sự đồng bộ và những cá nhân hợp lý. Và đã có những dấu hiệu cho thấy điều này sẽ đến. MU không xuất sắc ở Wembley khi giành Carabao Cup. Trên thực tế, trong khoảng thời gian 20 phút của hiệp hai, Newcastle đã kiểm soát thế trận.

West Ham là đội chơi tốt hơn nhiều trong phần lớn thời gian ở cuộc đụng độ ở vòng 5 FA Cup vào giữa tuần trước.

Manchester United đã giành chiến thắng 3-1 nhờ niềm tin mà Ten Hag đã truyền vào các cầu thủ của mình. Nhưng đây là một đội vẫn còn thiếu những gì cuối cùng cần thiết. Họ đã thua Arsenal, Manchester City và giờ là Liverpool.

Đối với tất cả các phong độ đáng kinh ngạc của Marcus Rashford, họ đang thiếu một số 9 thực sự ở trên sân.

Một câu lạc bộ như Manchester United không bao giờ nên ở một vị trí như vậy.

Vâng, việc tuyển dụng đã diễn ra tốt đẹp vào mùa hè này nhưng đó là một bộ phận cần giải quyết những vấn đề rõ ràng đang nảy sinh với Cristiano Ronaldo.

Man United đã ghi ít bàn thắng hơn Brighton ở giải đấu mùa này, ít hơn 18 bàn so với đội đầu bảng Arsenal và 25 bàn so với người hàng xóm Manchester City.

Một cầu thủ như Wout Weghorst không phải là câu trả lời khi Ronaldo bị cho ra đi.

Đúng là sự hiện diện của Ronaldo tỏ ra độc hại và đội chắc chắn đã tốt hơn về tổng thể kể từ khi anh ra đi.

Nhưng chúng ta đừng quên rằng đây là cầu thủ ghi bàn hàng đầu của câu lạc bộ mùa trước.

Khi câu lạc bộ này đang ở đỉnh cao, có 4 tay săn bàn đáng được gọi đến là Dwight Yorke, Andy Cole, Ole Solskjaer và Teddy Sheringham.

Bây giờ chỉ còn lại Rashford, người có vị trí tốt nhất thậm chí không phải ở trung lộ mà là bên trái của hàng tấn công 3 người. Một số 9 như Weghorst là không đủ. Tại Anfield, Rashford bị khóa chặt và Weghorst không tạo ra bất kỳ nguy hiểm nào.

Ten Hag cũng biết điều này nhưng hiện chưa tìm ra giải pháp.

Trận đấu với West Ham vào thứ Tư tuần trước đã cho thấy những thay đổi đối với đội bóng này đã khiến tiêu chuẩn giảm sút như thế nào. Ông phải tung Rashford, Casemiro và Lisandro Martinez vào sân để giải cứu tình thế đó.

Thực tế là Ten Hag đã thay đổi rất nhiều trận đấu với những sự thay thế của mình cho thấy rằng mười một người xuất phát không phải lúc nào cũng đủ.

Đã có sự phụ thuộc vào những cầu thủ như Bruno Fernandes và Rashford trong một lịch trình dày đặc.

Tại Anfield, Fernandes trở lại với phong độ cáu kỉnh tồi tệ nhất của mình, thậm chí có lúc trông như thể anh muốn bị đuổi khỏi sân.

Chuyện gì đã xảy ra với Luke Shaw? Đâu là Casemiro, người đã thống trị các trận đấu và thậm chí còn được coi là bản hợp đồng tốt nhất kể từ Eric Cantona vào buổi sáng của trận đấu?

Man United phải cố gắng và đặt điều này sang một bên. Ten Hag sẽ rất tức giận. Nhưng 90 phút này không nên xóa bỏ tất cả những công việc tốt đẹp đã được thực hiện dưới thời ông.

Trận đấu hôm thứ Năm với Real Betis phải là ngày họ trở lại đúng hướng.

FA Cup vẫn là chiếc cúp mà họ có thể giành được và họ là ứng cử viên sáng giá cho Europa League.

Nhưng vết nhơ trong thành tích của họ trong trận đấu này sẽ không bao giờ biến mất, không bao giờ.

Đăng Nguyên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/mu-thua-dau-liverpool-weghorst-chua-du-tam-thay-ronaldo-a596530.html