MU trong nỗi nhớ về hàng công vô địch

Huấn luyện viên Ole Solskjaer của MU hết lời khen ngợi Pierre-Emerick Aubameyang khi tiền đạo Arsenal làm tung lưới 'Quỷ đỏ' để gỡ hòa 1-1 trên sân Old Trafford.

"Anh ấy quá sắc bén. Chàng trai ấy thật sự là tiền đạo chất lượng", HLV Solskjaer thốt lên sau trận đấu thuộc vòng 7 Ngoại hạng Anh (1/10). Những lời có cánh của chiến lược gia người Na Uy dành cho chân sút người Gabon trở thành nỗi hoài niệm cho MU về hàng công vô địch.

Hơn 2 thập niên trước, hàng tiền đạo "Quỷ đỏ" luôn xuất hiện những trung phong xuất sắc. Họ có Dwight Yorke, Andy Cole, Teddy Sheringham và chính Solskjaer. Sau này, MU sở hữu thêm Ruud van Nistelrooy, Wayne Rooney, Dimitar Berbatov hay Carlos Tevez.

HLV Solskjaer thấm thía nỗi đau khi không còn Lukaku và Sanchez trong đội hình. Ảnh: Getty Images.

Còn đội hình MU lúc này xuất hiện toàn gương mặt làng nhàng. Chính vì có hàng công kém chất lượng, "Quỷ đỏ" đánh mất những bàn thắng. Trong 5 trận cuối mùa 2018/19 tại Ngoại hạng Anh, họ ghi 2 bàn. HLV Solskjaer thấy điều đó. Tất cả chờ đợi ông sẽ có cuộc thay máu lực lượng đáng kể.

HLV Solskjaer rất chí khí với mục tiêu xây dựng MU dựa trên các tiền đạo trẻ, giàu tốc độ và khát khao. Để phục vụ cho tham vọng của mình, ông đẩy Romelu Lukaku và Alexis Sanchez khỏi sân Old Trafford. Những người không phù hợp với triết lý vị HLV người Na Uy xây dựng phải ra đi.

Thế nhưng, không tân binh nào đẳng cấp đến để thế chỗ cho Lukaku và Sanchez. Niềm tin của ông thầy người Na Uy vào Anthony Martial, Marcus Rashford bị phản bội. 2 chân sút này chưa bao giờ là những tiền đạo xuất sắc và đủ khả năng trở thành đầu tàu kéo MU tiến lên.

Rashford chơi quá tệ gần đây. Nhìn bước di chuyển và xử lý bóng lóng ngóng của anh trước Arsenal, người hâm mộ ngán ngẩm. Còn Martial lại gặp vận rủi từ vòng 3 khi dính chấn thương. Bộ đôi tiền đạo chủ lực nhạt nhòa, MU cũng không còn phương án dự phòng nào tiềm năng.

Lúc HLV Solskjaer nhận ra sai lầm của mình, mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát. "Quỷ đỏ" kém đội đầu bảng Liverpool tới 12 điểm. Việc chỉ có 9 điểm sau 7 trận đầu mùa là khởi đầu tệ nhất của CLB từ mùa 1989/90. Chuỗi ngày buồn với đội bóng thành Manchester có thể chưa kết thúc.

Rashford chơi quá dở gần đây. Ảnh: Getty Images.

Nhìn vào lực lượng "Quỷ đỏ" bây giờ, họ phải sống mòn với Mason Greenwood, tiền đạo mới 17 tuổi và Rashford mang phong độ phập phù. Từ đầu mùa, chân sút người Anh mới ghi 3 bàn. Với hàng công dở tệ, MU luôn gặp khó trong việc tìm kiếm những bàn thắng.

Kết quả hòa 1-1 trước Arsenal đánh dấu lần trận thứ 8 liên tiếp thầy trò Solskjaer không thể ghi được nhiều hơn một bàn. Gặp Wolves và Southampton trước đó, nhà cựu vô địch nước Anh để mất điểm bởi các tiền đạo chơi quá dở. Họ đã có cơ hội, nhưng không ai tận dụng thành công.

"Chúng tôi có bàn dẫn trước, nhưng không biết tận dụng cơ hội để tìm bàn thứ 2. Đây là điều đội bóng cần rút kinh nghiệm. MU phải trở nên sắc bén hơn", HLV Solskjaer thốt lên.

Trước khi trận đấu giữa MU và Arsenal diễn ra, ông thầy người Na Uy than vãn các tiền đạo quá nhút nhát trước khung thành. Thế nhưng, chính chiến lược gia 46 tuổi phải nhận ra mình có lỗi lớn nhất dẫn đến tình cảnh hiện tại. MU chưa thể hồi sinh vì thiếu những quân bài tấn công chất lượng.

Nhìn "Quỷ đỏ" bây giờ, tất cả chỉ biết hoài niệm về ngày xưa, và cầu nguyện cho kỳ chuyển nhượng mùa đông mở cửa thật sớm để họ mang về tiền đạo chất lượng.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/mu-trong-noi-nho-ve-hang-cong-vo-dich-post996330.html