Mùa du lịch còn không?

Tôi nhớ, cách đây gần 30 năm, lúc đó, Bãi Cháy còn hoang sơ lắm. Khi ấy, cứ mỗi dịp hè về, cả nhà lại

Tôi nhớ, cách đây gần 30 năm, lúc đó, Bãi Cháy còn hoang sơ lắm. Khi ấy, cứ mỗi dịp hè về, cả nhà lại “bám trụ” bên đó để tăng nguồn thu nhập. Bố mẹ tôi đăng ký được một suất cho thuê phao bơi, áo tắm ở khu vực bãi tắm Bãi Cháy. Và như thế, suốt một mùa hè, cả nhà bận rộn, tíu tít... Lại nói chuyện phao bơi ngày đó, hẳn các bạn trẻ bây giờ sẽ cười. Bởi, thực chất nó chính là xăm xe ô tô được bơm căng. Để không nhầm lẫn giữa nhà này với nhà kia, mỗi điểm cho thuê còn viết luôn tên mình lên đó. Và tên chị em chúng tôi đã một thời được “lưu hành” đặc biệt ở bãi tắm Bãi Cháy như thế.

Cũng phải nói thêm, nhà chúng tôi ở bên Hòn Gai. Vì thế, để phục vụ khách du lịch mỗi dịp hè thì từ sáng sớm, bố một xe đạp, mẹ một xe đèo chị em tôi cùng lỉnh kỉnh đồ đạc như cặp lồng cơm cho bữa trưa của cả nhà… lóc cóc đi từ Cột 5 qua phà Bãi Cháy. Tuổi thơ của chị em chúng tôi đã gắn với mỗi mùa du lịch hè như thế. Để rồi, vào năm học mới, sách bút, quần áo mới cũng chính từ những chắt chiu ngày hè như thế của cả nhà. Phải nói thêm rằng, trong cái sự “kinh doanh” ấy, nhỡ hôm nào, tuần nào gặp mưa thì… cả nhà cùng buồn.

Kể lại câu chuyện của gia đình mình một thời để thấy, du lịch Hạ Long những năm xa xưa ấy chỉ có một mùa với một sự hấp dẫn gần như duy nhất, đó là tắm biển. Mà cho đến khi tôi đi học đại học, vẫn hẹn bạn bè phương xa rằng, hè này nhớ về Hạ Long chơi nhé. Dường như, trong suy nghĩ ngay chính người bản địa chúng tôi và khách, nói tới du lịch ở Hạ Long thì chỉ dịp hè.

Vậy mà, trong 10 năm gần đây, khái niệm du lịch Hạ Long đã được mở rộng ở nhiều yếu tố. Đó là, tới Hạ Long thì không có nghĩa loanh quanh Hạ Long với thăm Vịnh, tắm biển, giải trí ở các điểm vui chơi, mà còn là Bình Liêu mùa cỏ lau, mùa hoa Sở; là du lịch làng quê Yên Đức Đông Triều; là đến với miền đất du lịch tâm linh Uông Bí; là du lịch biên giới Móng Cái; là đến với Cô Tô đảo xa và Vân Đồn biển xanh… Chỉ kể thôi đã thấy tự hào về miền quê mà đặt chân tới bất cứ địa phương nào cũng là một địa chỉ du lịch đầy hấp dẫn và mời gọi. Ngay như thủ phủ Hạ Long, đâu chỉ tấp nập ngày hè mà ba mùa còn lại trong năm cũng đều nhộn nhịp khách du lịch. Cũng chẳng cứ gì khách, mà chính tôi, trong những lần đưa bạn bè đi tham quan Vịnh ngày thu bất ngờ cảm nhận một Di sản - Kỳ quan rất quyến rũ vào cái mùa "lá trút rơi nhiều". Hay cả những ngày đông giá, các đoàn khách du lịch quốc tế dường như đến Hạ Long đông hơn…

Du lịch Hạ Long, du lịch Quảng Ninh giờ đây thật sự không còn ranh giới của mùa nữa. Bởi, nó là hơi thở, là nhịp sống của vùng đất này mỗi ngày. Bạn có đồng ý điều này với tôi không?

Bắc Cung

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201811/mua-du-lich-con-khong-2408551/