Mưa lớn, vé bóng đá chung kết SEA Games 31 vẫn không 'hạ nhiệt'

Dự báo sẽ có mưa, song vé bóng đá Chung kết SEA Games 31 chợ đen không vì thế mà hạ nhiệt. Nhiều cặp vé vẫn đang được chào bán với giá 10-15 triệu đồng.

Sáng nay (22/5) trên trang facebook Chợ Mua Bán Vé SEA Games 31 với hơn 50.000 thành viên, người giao bán vé bóng đá trận Chung kết SEA Games 31 và người hỏi mua vé vẫn khá tấp nập.

Tại trang Chợ bóng đá Việt Nam, với gần 20.000 thành viên - câu chuyện xả vé vì mưa gió cũng được rất nhiều thành viên quan tâm.

Bất chấp mưa gió, giá vé vị trí ở khán đài A,B vẫn được rao bán với giá 8, 9, 10, 15, thậm chí 20 triệu đồng/cặp - cao gấp nhiều lần giá công bố.

Vé dành cho các vị trí ở khán đài C, D rẻ hơn - dao động từ 2-4 triệu đồng/cặp.

Mong muốn vào sân nhưng bất lực trước giá vé quá cao, một thành viên hài hước: “Trời mưa mà. Sao bán vé giá trời nắng vậy. Gần 4 tiếng ngồi sân hứng mưa cực lắm mà...”.

Dự báo có mưa, nhưng vé bóng đá trận Chung kết SEA Games 31 vẫn được chào bán với giá ngất ngưởng

Theo người bán, giá vé ở khán đài A, B cao ngất ngưởng không chỉ bởi vị trí đẹp, mà còn “có mái che, sợ gì mưa gió”. Thậm chí, để thêm phần hấp dẫn, một số thành viên bán vé còn nhấn mạnh: “Vị trí gần các khách VIP nên sẽ được lên sóng truyền hình trực tiếp liên tục”...

Đáng chú ý là sau khi VTV6 đưa tin “Người hâm mộ đến sân phải mang theo chứng minh thư, căn cước công dân, hoặc hộ chiếu đã dùng để đăng ký khi đặt vé nhằm đảm bảo quyền lợi của mình. Những người đặt vé cùng tài khoản sẽ phải đi cùng nhau. Không được chuyển nhượng, sao chép vé dưới mọi hình thức...”...rất nhiều người tỏ ý lo ngại khi giao dịch vé QR và quay sang lùng mua vé giấy. Giá vé giấy theo đó tăng thấy rõ, cao hơn vé QR 2-3 triệu đồng/cặp...

Trước những thông tin trên cùng phản ứng “giãy nảy” của các thành viên đã trót mua vé QR trên chợ đen, các chủ vé QR khẳng định chắc nịch: “Quy định là thế song cả biển người xếp hàng vào cổng, quét QR đã không xuể, lấy đâu thời gian kiểm tra chứng minh thư hay căn cước công dân. Mấy loại giấy tờ này nếu có kiểm tra, đó là khi có tranh chấp về vé...”.

Một thành viên khác thì cho rằng: Vé QR đã từng được sử dụng “ngon lành” tại rất nhiều trận có U23 Việt Nam tham gia. Thông tin mà VTV6 mới đưa thực ra cũng đã được phổ biến trong lúc người hâm mộ đăng ký mua vé online... Ai trót mua vé QR không phải lo lắng, trừ khi gặp người bán vé bất lương, có một mã QR bán cho mấy khách...

Để khách hàng yên tâm, nhiều thành viên bán vé QR khẳng định “Không giảm giá vé mà cam kết không yêu cầu khách đặt cọc, dẫn vào tận sân mới lấy tiền”.

Anh Lâm Văn Hùng cùng con trai đi từ Đồng Xoài, Bình Phước ra Hà Nội để xem trận Chung kết cho biết: Do không đặt được vé online nên 2 bố con mua vé chợ đen 15 triệu đồng/2 cặp. “Mọi năm, nhiều người còn phải mua vé ra tận nước ngoài để xem U23 Việt Nam thi đấu. Nay đội tuyển thi đấu trên sân nhà, bố con tôi nhất quyết ra Bắc để xem. Vé mua rồi, giờ giá lên hay xuống cũng không quan trọng”.

Với nhu cầu vào sân cổ vũ đội tuyển Việt Nam là rất lớn, trong khi sức chứa của sân vận động Mỹ Đình chỉ hơn 40.000 người, thị trường vé bóng đá sôi động cũng là điều dễ hiểu. Có cầu ắt có cung...

Sân vận động Mỹ Đình – nơi diễn ra trận Chung kết SEA Games 31 giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan lúc 19h ngày 22/5

Còn vài giờ nữa là tiếng còi khai cuộc trận Chung kết SEA Games 31 giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ vang lên. Trời vẫn đang mưa, dự báo đến giờ bóng lăn vẫn tiếp tục mưa.

Trên chợ đen, vé bóng đá vẫn đang giao dịch nhộn nhịp. Giá vé giấy vị trí khán đài A, B vẫn nhảy nhót ở mức 6-10 triệu đồng/cặp.

Trong khi một thành viên hài hước: “10 triệu đồng em mua được cái tivi to, cả nhà cùng xem”; thì có thành viên khác lại vẫn miệt mài nài nỉ người bán để có được cặp vé “đẹp vị trí, ưng giá tiền”. “Bớt ăn bớt tiêu 1 chút, kiểu gì cũng phải vào sân tối nay. Kể cả đội mưa xem thủy chiến” – thành viên này cho hay. Nhiều thành viên thì trông chờ hên – xui: “Em lót dép ngồi đợi. Mưa to gió lớn thế này. Lúc nào vé giảm sâu, các bác ới em...”.

Rõ ràng, cùng với chất lượng đội bóng ngày càng được cải thiện, tinh thần hâm mộ thể thao, tình yêu dành cho đội U23 Việt Nam của người hâm mộ cũng ngày càng nhân lên. Hi vọng đây sẽ là động lực để các cầu thủ U23 Việt Nam quyết đấu, bảo vệ được ngôi Vương, thực hiện được giấc mơ Vàng của bóng đá Việt Nam.

Hoàng Mai

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/mua-lon-ve-bong-da-chung-ket-sea-games-31-van-khong-ha-nhiet-178409.html