Mưa lũ ở Trung Quốc: Hàng loạt ô tô chìm trong biển nước, nhiều tòa nhà bỗng chốc hóa thành 'ốc đảo'

Cơn bão Doksuri cùng cơn mưa lịch sử đã khiến người dân Bắc Kinh phải lao đao những ngày gần đây.

Bị ảnh hưởng bởi siêu bão Doksuri, từ 8h00 ngày 29/7, Trác Châu liên tục mưa. Đặc biệt trong vài ngày qua, khi Thủ đô Bắc Kinh chịu lượng mưa kỷ lục trong vòng 140 năm thì các con sông ở thành phố Trác Châu (nằm phía tây nam Bắc Kinh) đã nhận một lượng nước lớn từ Bắc Kinh, biến Trác Châu thành khu vực ngập lụt nặng nhất thời điểm hiện tại.

Hàng loạt ô tô chìm trong biển nước, đường biến thành sông

Reuters đưa tin, Bắc Kinh và nhiều thành phố lân cận đã gặp tình trạng ngập lụt nghiêm trọng sau trận mưa lớn lịch sử kéo dài 5 ngày, từ 29/7-2/8.

Cơ quan Khí tượng Bắc Kinh cho biết đây là lượng mưa cao nhất trong 140 năm qua. Cụ thể, lượng mưa của cơn bão Doksuri trút xuống Bắc Kinh trong 40 giờ gần bằng lượng mưa trung bình của cả tháng 7.

The Economic Times cũng viết, các khu vực phía Bắc Trung Quốc được đặt trong tình trạng báo động đỏ, nhiều ô tô bị cuốn trôi, các ga tàu điện ngầm chìm trong biển nước, hàng trăm chiếc xe buýt dừng hoạt động. Thậm chí, không chỉ có ô tô con, nhiều chiếc xe tải cũng không thoát khỏi cảnh tương tự.

Rất nhiều người dân đã ghi lại cảnh các phương tiện đi lại bị cuốn bởi dòng nước lũ và nhiều con đường trở thành sông nước thực thụ. Họ chia sẻ, hầu hết ô tô đỗ trước nhà đều bị cuốn đi hoặc hư hại nặng nề.

Từ trên cao, không khó để nhìn thấy các hàng dài la liệt những chiếc ô tô chìm sâu dưới dòng nước sau trận mưa lịch sử. Ngoài ra, một đoạn video được CCTV đăng tải cũng cho thấy một cây cầu đường bộ ở Bắc Kinh đã bị gãy làm đôi.

Nhưng không chỉ ngập trong nước, nhiều phương tiện cũng bị mắc kẹt nghiêm trọng. Chưa hết, mưa lũ còn khiến nhiều cột điện bị hư hại, ảnh hưởng đến việc cung cấp điện và thông tin liên lạc ở một số khu vực. Vào thứ 3, ngày 1/8, gần 400 chuyến bay đã bị hủy và hàng trăm chuyến bay bị hoãn tại hai sân bay của Bắc Kinh.

Trang thông tin Sowetan cũng viết, không chỉ hư hại tài sản, cơn bão Doksuri cũng gây nhiều khó khăn cho nhiều người dân, đặc biệt là người lái ô tô. Tờ Guardian đã đăng tải hình ảnh một người đàn ông bị kẹt trong xe ô tô và bị dòng nước cuốn trôi. May mắn, ông đã được đội ngũ cứu hộ giải cứu kịp thời.

Cả khu chợ bị vây khốn trong nước lũ, hàng trăm kho sách bị ngập, chật kín các đội cứu hộ

Nước lũ dâng cao nhấn chìm Trác Châu. Ảnh: Xinhua

Theo Thời báo Hoàn Cầu hôm 2/8, trong hai ngày qua, hơn 1.000 đội cứu hộ đã được triển khai tới thành phố Trác Châu ở tỉnh Hà Bắc, miền bắc Trung Quốc.

Trong khi tình hình nhìn chung đã cải thiện ở các khu vực phía đông của thành phố, nước lũ vẫn chưa rút hết ở các khu vực phía tây của Trác Châu và một số cư dân vẫn đang chờ lực lượng cứu hộ vào chiều 2/8.

Các quan chức địa phương cho biết từ 8h sáng 29/7 đến 11h ngày 1/8, Trác Châu đã hứng lượng mưa trung bình lên tới 355,1mm.

Sách trôi nổi khắp nơi trong một kho sách bị ngập nước ở thành phố Trác Châu, tỉnh Hà Bắc, miền bắc Trung Quốc - Ảnh: SHINE.CN/WEIBO

Tính đến 10h sáng 1/8, tổng cộng 133.913 người từ 146 ngôi làng ở Trác Châu đã bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, ảnh hưởng đến khu vực rộng 225,38km2. Chiều 1/8, nguồn cung cấp nước đã bị cắt trên toàn thành phố và một số khu vực của thành phố bị mất điện.

Tính đến chiều 1/8, có 125.100 người từ 124 ngôi làng ở Trác Châu đã được sơ tán đến nơi an toàn. Trác Châu đã tổ chức 28 đội cứu hộ khẩn cấp (gồm tổng cộng 8.755 người) để hợp tác với các đội cứu hộ chuyên nghiệp, trong đó có Đội cứu hộ Bầu trời xanh của Trung Quốc.

Sau khi nhận được thông tin kêu gọi hỗ trợ từ Trác Châu, các đội cứu hộ đã ngay lập tức tới giải cứu người dân vùng lũ.

Thuyền cứu hộ tiến vào một khu chợ lớn với cảnh tượng: Nước chảy đục ngầu, túi nylon và vỏ chai nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Nhiều mái nhà hàng quán ven đường nhấp nhô ngang mực nước, những chiếc ô tô bên đường chìm hẳn trong nước lũ, xuồng cứu hộ nhiều lần loạng choạng vì lỡ đi qua nóc ô tô.

Một kho sách bị ngập nước ở Trác Châu - Ảnh: SIXTH TONE/WECHAT

Dọc đường vào chợ, người người kêu cứu, có người ngồi bên cửa sổ, có người trên mái nhà, có người trên nóc xe tải...

Trác Châu là một trung tâm hậu cần quan trọng. Có hàng trăm kho sách của các nhà xuất bản trên địa bàn thành phố, và gần như tất cả các kho sách này đã bị ngập nước. Ít nhất vài triệu cuốn sách đã bị ướt do lũ lụt.

Các kho trung chuyển của một số nhóm hậu cần ở Trác Châu cũng bị ảnh hưởng, theo Thời báo Hoàn Cầu.

Những con heo bị mắc kẹt trong nước sau mưa lớn ở Trác Châu

Ngày 2/8, truyền thông địa phương tường thuật những trận mưa lớn do bão Doksuri đã làm ngập một khu hậu cần trong thành phố, nơi tọa lạc của gần 100 công ty sách. Vô số cuốn sách bị ướt và thiết bị hư hỏng.

Khu dân cư Thủy Thượng Nhân Giai với 458 hộ gia đình bị ngập nặng, Vào 31/7, sau khi nhà xe bị sập đã hình thành một cái hố rộng khoảng 100m2, sâu 4-5m.

Hỗ trợ phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai

Ngày 1/8, Bộ Tài chính và Bộ Quản lý khẩn cấp Trung Quốc cho biết nước này đã phân bổ 110 triệu nhân dân tệ (15,43 triệu USD) để hỗ trợ công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai ở thủ đô Bắc Kinh, thành phố Thiên Tân và tỉnh Hà Bắc.

Đến ngày 2/8, Bộ Tổ chức Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục thông báo phân bổ 44 triệu nhân dân tệ (6,17 triệu USD) để hỗ trợ công tác kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai trong khu vực.

Hà Nội có thể đón mưa lớn trong chiều và tối nay

K.N (th)

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/mua-lu-o-trung-quoc-hang-loat-o-to-chim-trong-bien-nuoc-nhieu-toa-nha-bong-choc-hoa-thanh-oc-dao-17223080314422307.htm