Mua mì tôm về, mẹ bàng hoàng thấy con trai 8 tuổi bị chém vào gáy

Sang nhà người hàng xóm mua mì tôm trở về, người mẹ bàng hoàng thấy con trai cả mới 8 tuổi bị vết chém sâu sau gáy. Người mẹ hô hoán hàng xóm đưa bé trai cấp cứu, song nạn nhân đã tử vong ngay sau đó

Sáng nay 15-4, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Điền, Chủ tịch UBND xã Đạo Tú (huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một bé trai 8 tuổi bị chém chết khi không có người lớn ở nhà.

Ảnh minh họa

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 14-4, mẹ bé trai 8 tuổi sang nhà hàng xóm mua mỳ tôm, còn 3 người con nhỏ ở nhà chơi với nhau. Khi người mẹ mua mì tôm trở về nhà thì phát hiện con trai cả mới 8 tuổi bị một vết chém sâu vào sau gáy nên hô hoán hàng xóm đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.

Ông Điền cho biết thêm: "Gần đây trên địa bàn xã có xảy ra một số vụ đánh nhau liên quan đến việc tranh chấp đất. Gia đình cháu trai bị chém cũng có liên quan đến vụ tranh chấp này".

Hiện công an tỉnh Vĩnh Phúc đang vào cuộc điều tra làm rõ sự việc.

Huy Thanh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/mua-mi-tom-ve-me-bang-hoang-thay-con-trai-8-tuoi-bi-chem-vao-gay-20180415092850564.htm