Mùa Thu ở ngôi làng không có xe hơi, đẹp như tranh vẽ ở Thụy Sĩ

Tọa lạc tại vùng núi Jungfrau (Thụy Sĩ), Wengen là một trong những ngôi làng đẹp bậc nhất ở châu Âu. Ngôi làng này gây ấn tượng với du khách bởi thiên nhiên ấn tượng, hoàn toàn không có tiếng còi xe ồn ào hay khói bụi từ xe cộ và cảnh sắc mùa Thu đẹp mê hồn.

Mùa Thu đẹp như tranh tại làng Wengen. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh

Theo chia sẻ của anh Nguyễn Tất Thịnh, người có hơn 30 năm sinh sống tại Cộng hòa Séc và dành nhiều thời gian khám phá các quốc gia châu Âu, để đến được làng Wengen, du khách phải đi xe lửa bánh răng từ làng Lauterbrunnen, thuộc thung lũng Lauterbrunnen -một trong những thung lũng đẹp nhất châu Âu.

Làng Wengen và làng Lauterbrunnen đều nằm ở khu vực núi Jungfrau, thuộc dãy Alps của tỉnh Canton Bern, Thụy Sĩ. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh

Với góc ảnh này, du khách có thể phóng tầm mắt nhìn xuống làng Lauterbrunnen và thung lũng Lauterbrunnen. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh

Làng Lauterbrunnen nằm phía dưới làng Wengen. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh

Cảnh sắc tựa miền cổ tích tại Lauterbrunnen. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh

Đến với ngôi làng Wengen, du khách sẽ như lạc vào một bức tranh với đồng cỏ xanh mướt giữa núi rừng hùng vĩ. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh

Làng Wengen có thiên nhiên tươi đẹp, núi rừng bạt ngàn và không khí trong lành. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh

Vào mùa Thu, cảnh sắc nơi đây càng trở nên ấn tượng với những mảng lá vàng, lá đỏ. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh

Một trong những nét đặc trưng của làng Wengen là những ngôi nhà gỗ xinh xắn giữa đồng cỏ xanh mênh mông. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh

Không chỉ được thiên nhiên ưu đãi mà người dân nơi đây còn làm cho ngôi làng nổi bật hơn qua việc trang trí cho ngôi nhà của mình, từ những hàng rào gỗ quanh nhà, đến cánh cổng đi vào, những hộp thư… Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh

Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh

Ngôi làng xinh đẹp, đầy thơ mộng như chốn cổ tích này có thể mê hoặc bất kỳ du khách nào đặt chân tới đây. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh

Một điểm rất đặc biệt nữa ở Wengen là xe hơi bị cấm, không được phép ra vào trong ngôi làng này để giữ không khí trong lành và sạch sẽ. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh

Muốn vào được bên trong ngôi làng Wengen, phương tiện công cộng duy nhất mà du khách có thể di chuyển đến đây là xe lửa bánh răng và đi bộ khám phá làng. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh

Do đó, Wengen cực kỳ yên bình, không khí trong lành, thoáng đãng, hoàn toàn không có tiếng còi xe ồn ào hay khói bụi từ xe cộ. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh

Với khung cảnh như chốn cổ tích, năm 2001, UNESCO đã chính thức công nhận làng Wengen là di sản thế giới cùng với vùng núi Jungfrau hùng vĩ. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh

Nguyễn Phong

Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị: https://www.sgtiepthi.vn/mua-thu-o-ngoi-lang-khong-co-xe-hoi-dep-nhu-tranh-ve-o-thuy-si/