Mưa trắng trời, dân Sài Gòn lại 'dựng đê' ngăn nước vào nhà

Cơn mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở Sài Gòn lại ngập thành sông, người dân phải 'dựng đê' ngăn nước tràn vào nhà và cố bì bõm trong dòng nước ngập để về nhà chiều tối nay.

Cơn mưa lớn kéo dài hàng giờ đồng hồ khiến nhiều con đường ở quận Thủ Đức ngập sâu, nước tràn vào chợ Thủ Đức (đoạn đường Tô Ngọc Vân - Kha Vạn Cân), bà con tiểu thương phải đóng cửa nghỉ bán.

Cơn mưa lớn kéo dài hàng giờ đồng hồ khiến nhiều con đường ở quận Thủ Đức ngập sâu, nước tràn vào chợ Thủ Đức (đoạn đường Tô Ngọc Vân - Kha Vạn Cân), bà con tiểu thương phải đóng cửa nghỉ bán.

Nhiều người phải "dựng đê" để ngăn dòng nước ngập đang dâng cao tràn vào nhà

Nhiều tiểu thương chợ Thủ Đức quá ngán ngẩm với cảnh mỗi khi mưa lớn là ngập sâu, đành đóng cửa nghỉ sớm vì không thể buôn bán gì được.

Dù được "dựng đê" nhưng bên trong chợ Thủ Đức vẫn lênh láng nước

Nhiều người bất lực ngồi nhìn nước ngập dâng cao

Tại tuyến đường xung quanh chợ như Kha Vạn Cân, Võ Văn Ngân, Lê Văn Ninh, Dương Văn Cam, Tô Ngọc Vân... cũng biến thành “sông”.

Nhiều người phải tấp vào quán bên đường chờ nước rút mới dám về nhà

Một số người dắt bộ xe lội nước để về nhà do xe chết máy

Dù TPHCM đã đầu tư số tiền hàng chục ngàn tỷ đồng chống ngập, nhưng nhiều tuyến đường, khu vực vẫn chịu cảnh ngập úng khiến người dân rất khổ sở và ngán ngẩm

Nguyễn Yên

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/mua-trang-troi-dan-sai-gon-lai-dung-de-ngan-nuoc-vao-nha_100220.html