Mùa vàng ở lòng chảo Mường Thanh

Vụ đông xuân năm nay toàn tỉnh gieo cấy hơn 9.885ha lúa, trong đó chỉ riêng cánh đồng Mường Thanh hơn 4.000ha. Tranh thủ thời tiết nắng đẹp, nông dân vùng lòng chảo đang khẩn trương thu hoạch lúa.

Những ngày này, khi nắng vàng đổ đầy khắp lòng chảo Mường Thanh thì dưới các cánh đồng cũng khoác lên mình chiếc áo vàng của mùa lúa chín. Những hạt lúa trĩu nặng, hòa vào màu nắng trải vàng trên khắp cánh đồng như minh chứng cho một mùa bội thu. Dù dưới cái nắng gắt đến rát mặt bỏng da kèm theo gió Lào khô khốc, nhưng những người nông dân huyện Điện Biên, TP. Điện Biên Phủ vẫn hào hứng xuống đồng thu hoạch. Từ đường lớn cho tới đường nhỏ nội đồng, tấp nập người, xe qua lại. Người hối hả thu gom, gánh lúa lên đầu bờ, người vội vã đóng bao, chở thóc về, người lại tập trung bên chiếc máy tuốt lúa… Tiếng máy tuốt rền vang, tiếng nói cười rộn rã, hương thơm dịu mát và những cọng rơm vàng bay lên không trung tạo nên bức tranh ngày mùa tươi vui đầy màu sắc…

Gánh lúa lên bờ.

Gánh lúa lên bờ.

Niềm vui được mùa.

Nhiều hộ khác lại tuốt lúa ngay tại ruộng.

Phơi thóc ngay sau khi thu hoạch.

An Chi

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/kinh-te/206144/mua-vang-o-long-chao-muong-thanh