Mùa Vu Lan không còn cảnh chen chân, vái vọng tại chùa Phúc Khánh

Đại lễ Vu Lan 2019 tại chùa Phúc Khánh (Hà Nội) không còn cảnh 'biển người' chen chân đi lễ, ngồi tràn ra lòng đường...

Để phục vụ nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng của người dân, Đại lễ Vu Lan năm nay được chùa Phúc Khánh (Hà Nội) tổ chức trong hai tối 13 và 14/8 ( tức 13 và 14/7 âm lịch).

Để phục vụ nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng của người dân, Đại lễ Vu Lan năm nay được chùa Phúc Khánh (Hà Nội) tổ chức trong hai tối 13 và 14/8 ( tức 13 và 14/7 âm lịch).

Theo ghi nhận của PV trong tối ngày 14/8, tại đây không còn tình trạng hàng nghìn người đi lễ ngồi tràn ra lòng đường phố Tây Sơn như những năm trước.

Nhiều người dân đã chủ động đến từ sớm để ổn định chỗ ngồi tại khuôn viên của chùa.

Khoảng 19h, phía bên trong chùa Phúc Khánh đã chật kín người.

Đại lễ diễn ra trang nghiêm, là dịp để những người con tỏ lòng thành kính, hiếu thuận.

Tất cả ở nhiều lứa tuổi khác nhau nhưng cùng chung ước nguyện cầu mong đấng sinh thành được bình an, hạnh phúc.

Phút tưởng nhớ công cha, nghĩa mẹ.

Chắp tay thành kính…

Phật tử đọc Kinh Vu Lan và Kinh Báo Ân, dạy về đạo hiếu thảo của Phật giáo.

Là một trong những ngôi chùa linh thiêng bậc nhất tại thủ đô, hàng năm vào rằm tháng Bảy Âm lịch, chùa Phúc Khánh luôn được xem là “tâm điểm” của mùa Vu Lan.

Biển Ngọc

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/mua-vu-lan-khong-con-canh-chen-chan-vai-vong-tai-chua-phuc-khanh-d431047.html