Mùa Vu Lan, người dân tấp nập đi chùa cầu an

Nhân dịp lễ Vu Lan, tại chùa Quán Sứ (Hà Nội), từ sáng sớm, rất đông người dân đã đến dâng hương để cầu cầu bình an, hạnh phúc và thể hiện lòng thành kính, biết ơn đấng sinh thành.

Nhân ngày lễ Vu Lan (15/7 Âm lịch), từ sáng sớm, nhiều người dân đã đến dâng hương tại chùa Quán Sứ (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Cùng gia đình đến dâng hương tại chùa Quán Sứ (Hoàn Kiếm, Hà Nội), chị Phương Linh (Hà Nội) chia sẻ: "Dịp lễ Vu Lan năm nay, gia đình tôi tới đây để cầu siêu cho người thân trong gia đình. Bên cạnh đó, vào ngày mùng 1 và 15 hàng tháng, tôi cũng thường xuyên đến đây để cầu bình an cho bản thân và cha mẹ mình".

Trong điện thờ chính, người dân ngồi chật kín, thành tâm khấn vái với ước nguyện gia đình được khỏe mạnh và bình an.

Nhiều người đứng vái vọng từ hành lang vì bên trong điện thờ đã kín chỗ.

Những mâm lễ vật lớn được dâng lên Ban thờ.

Đưa con gái đến dâng hương tại chùa nhân ngày Rằm tháng 7, chị Nguyễn Thị Hương (Hà Nội) mong con hiểu được ý nghĩa của ngày lễ này. "Tôi đưa con đến đây để cầu chúc bình an cho gia đình, cũng đồng thời giảng giải cho con về ý nghĩa của ngày lễ Vu Lan, để dạy con về lòng hiếu thảo với cha mẹ, ông bà", chị Hương chia sẻ.

Một cậu bé thành tâm khấn nguyện

Theo truyền thống, Rằm tháng 7 Âm lịch được xem là ngày lễ lớn mang ý nghĩa sâu sắc. Đây vừa là ngày xá tội vong nhân, cũng là dịp lễ Vu Lan báo hiếu - theo quan niệm Phật giáo. Vì vậy, người dân đi chùa đông hơn để cầu bình an, hạnh phúc và thể hiện lòng thành kính, biết ơn đến đấng sinh thành.

Cứ đến dịp Vu Lan là Phủ Tây Hồ (Tây Hồ, Hà Nội) lại trở nên đông đúc. Nhiều người dân đã có mặt từ sáng sớm để dâng hương.

Những mâm lễ được người dân nhất tâm chuẩn bị với mong muốn cầu bình an, sức khỏe trong dịp lễ Vu Lan.

Thành tâm khấn nguyện mong bình an đến với người thân.

Nhiều bạn trẻ đến chùa với mong muốn cầu chúc ông bà, cha mẹ bình an, ngoài ra còn tự nhắc nhở bổn phận của người làm con đối với cha mẹ.

Có mặt tại Phủ Tây Hồ sáng nay, bạn Nguyệt Anh (Hà Nội) chia sẻ: "Do gần nhà nên em đến Phủ Tây Hồ từ sớm để dâng hương. Em muốn cầu chúc cho cha mẹ, ông bà có thật nhiều sức khỏe và luôn bình an, hạnh phúc."

Nhóm PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/mua-vu-lan-nguoi-dan-tap-nap-di-chua-cau-an-post1042483.vov