Mùa xuân ấm áp

Mùa khởi thủy của biết bao ý nghĩ/ Bao lo toan bao dự định muốn làm/ Bao ước mong khi tờ lịch sang trang/ Bao hứa hẹn những chặng đường phía trước…

Ngồi trước cái máy mới

Viết những hàng chữ mới

Tình yêu thương vời vợi

Của người con hiếu thảo đang rong ruổi trên đường

Con trở về quê hương

Trở vể với bạn bè thuở thiếu thời cắp sách

Con chu đáo lo cho mẹ đẹp từng hàng chữ viết

Dù cuộc đời của mẹ rất lắm gian truân

Ngoài kia trời sắp sang xuân

Sương khói quanh nhà bảng lảng

Mẹ ngồi trước màn hình tỏa sáng

Viết những dòng thơ này mẹ cảm ơn con.

Ấm áp như mùa xuân

Mỗi năm Xuân trở về với chúng ta một lần thôi con ạ

Mùa khởi thủy của biết bao ý nghĩ

Bao lo toan bao dự định muốn làm

Bao ước mong khi tờ lịch sang trang

Bao hứa hẹn những chặng đường phía trước

Tuổi trẻ - Tình yêu con giơ tay hái được

Bao niềm vui sẽ ùa đến bên con

Mẹ nơi này bên những con chữ lặng thầm

Gửi tình yêu thương đến nơi con - Năm mới…

Tranh: Đào Hải Phong.

Nguyễn Thị Hồng Ngát

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/mua-xuan-am-ap-10273879.html