Mùa xuân bên lớp chữ Nôm Dao trên núi Tả Phìn

Giữa chốn vùng núi cao Tả Phìn của Sa Pa (Lào Cai) có một người đàn ông dành gần trọn cả cuộc đời để nghiên cứu, gìn giữ, lưu truyền chữ Nôm Dao và các tài liệu của người Dao cổ.

Gần 20 năm nay, lớp học đơn giản chỉ với bảng đen, phấn trắng trong căn nhà gỗ giữa bảng lảng sương mù của thầy Tẩn Vần Siệu, ở bản Sín Chải, xã Tả Phìn, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai vẫn được duy trì đều đặn. Thứ chữ Nôm Dao mà thầy Siệu sở hữu cả một kho tàng nhưng đều đem truyền thụ miễn phí bằng tất cả tâm huyết.

Lớp học ở nhà thầy Siệu.

Lớp học ở nhà thầy Siệu.

"Bản sắc, tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số gần đây dần mai một nên tôi mới suy nghĩ, trăn trở thành lập lớp này. Mong muốn của tôi là giữ được tiếng nói và chữ viết, dạy đạo lý cho học sinh, thanh thiếu niên để biết làm người"- Thầy Siệu chia sẻ.

Học trò "tầm sư, học đạo” ở chỗ thầy Siệu đến từ khắp nơi, với đủ lứa tuổi khác nhau, chủ yếu là nam giới, là con em đồng bào Dao muốn tiếp cận với thứ chữ viết cổ truyền của dân tộc, vừa rèn luyện tư duy, vừa trang bị vốn kiến thức vô tận mà cha ông để lại.

"Cháu rất thích đến học, học để sau này lớn lên có thể làm được những việc như cúng hoặc làm thầy"- Em Chảo Láo Tả nói.

"Học thầy Siệu vừa có chữ Nôm Dao vừa được dạy bài thuốc tắm cổ truyền của người Dao"- anh Lý Láo Lở chia sẻ.

Đến với thầy Siệu, học trò còn được học thư pháp, học hát các bài giao duyên, dân ca cổ của người Dao để thêm hiểu, thêm yêu dân tộc mình. Ở tuổi ngoài 60 nhưng thầy Siệu vẫn giữ lửa đam mê trong sưu tầm các tài liệu ghi bằng văn tự Nôm Dao. Hiện, thầy đang sở hữu hơn 40 bộ sách quý. Ngoài thời gian dạy học, thầy vẫn ngày ngày miệt mài sao chép, bổ sung, biên soạn sách mới, dịch tài liệu ra tiếng phổ thông. Những người theo học thầy Siệu ít nhiều đều ảnh hưởng bởi người thầy mẫu mực này.

Lớp học ở nhà thầy Siệu.

Lớp học ở nhà thầy Siệu.

"Học qua lớp này có người chuyển đi làm kinh doanh, có người chuyển đi làm thầy"- Thầy Siệu tâm sự.

Thầy Tẩn Vần Siệu vẫn ngày ngày miệt mài chép, biên soạn sách.

Thầy Tẩn Vần Siệu vẫn ngày ngày miệt mài chép, biên soạn sách.

Mùa xuân là mùa nông nhàn ở vùng cao, cũng là dịp khai giảng các lớp học mới ở lớp thầy Siệu với ý nghĩa khai xuân, khai bút. Đó cũng là một trong những minh chứng cho văn hóa của cộng đồng người Dao ở Lào Cai vẫn đang được giữ gìn và phát triển./.

An Kiên, Hồng Ngọc/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/giao-duc/mua-xuan-ben-lop-chu-nom-dao-tren-nui-ta-phin-post928269.vov