Mùa xuân đất nước

Đất nước lại rộn ràng chuẩn bị đón Xuân Giáp Thìn 2024 với bao khát vọng rồng bay.

Sinh thời, mỗi dịp đón giao thừa chuẩn bị bước sang năm mới, Bác Hồ kính yêu thường có thơ chúc tết. Những vần thơ cô đọng, dễ thuộc nhưng có sức lan tỏa lớn lao với dự báo chiến lược, với bao ân tình ấm áp đến với đồng bào cả nước.

Bác Hồ với phụ nữ các dân tộc Lào Cai nhân dịp Người lên thăm Lào Cai (ngày 23 - 24/9/1958). Ảnh: Tư liệu

Cách đây 60 năm, năm Giáp Thìn 1964, cả nước đang tiến hành công cuộc chống Mỹ, cứu nước ở miền Nam và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, Bác đã dự cảm: “Bắc - Nam như cội với cành - Anh em ruột thịt đấu tranh một lòng - Rồi đây thống nhất thành công - Bắc - Nam ta lại vui chung một nhà”.

Năm Giáp Thìn 2024, mùa xuân khát vọng xây dựng đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như lời Bác mong muốn là ý chí và nguyện vọng, là quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân. Bức tranh hiện thực đó với vẻ đẹp thanh xuân tươi trẻ rạng ngời sức sống không chỉ thiên nhiên rạo rực mà cả lòng người hân hoan.

Mùa xuân đất nước với khát vọng rồng bay như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế như ngày nay”. Đất nước hôm nay dù đang đứng trước khó khăn, thử thách nhưng thời cơ và vận hội cũng đang đặt ra. Trong bối cảnh ấy, khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc càng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Hành trình khát vọng mùa xuân là hành trình hướng tới tương lai với bao điều mới mẻ, cái mới rộn ràng đang đổi thay từng ngày trên khắp đất nước. Bao công trình mới mọc lên từ một nền móng trầm tích của lịch sử. Không chỉ là nền móng kinh tế, cả nền móng văn hóa xây dựng cuộc sống mới từ những con người mới. Đó là con người được trang bị tri thức khoa học, lòng yêu nước nồng nàn và sâu thẳm trong tâm hồn là vẻ đẹp thuần khiết, phẩm chất của cội nguồn văn hóa dân tộc.

Đi dọc đường xuân với khát vọng rồng bay chính là hành trình từ quá khứ đến tương lai. Đường đến mùa xuân là con đường đi từ nông thôn ra thành thị, từ cánh đồng lúa chín đến những ống khói vươn cao, những cây khói trắng bay lên từ hơi thở đời sống công nghiệp.

Tôi nhiều lần mải mê trước vẻ đẹp đan nhau giao thoa những sắc màu thổ cẩm của đồng bào dân tộc đã thêu dệt vào đó không chỉ vẻ đẹp bình dị, mơ mộng huyền bí mà còn gửi gắm thu nhận và bao khát vọng, được hãnh diện, được tôn vinh, được tự do giải phóng ước mơ của mình. Hình thổ cẩm bay lên từ những phiên chợ tình đậm sắc màu dân tộc, bay lên lũng sâu trập trùng đồi núi. Cánh bay từ nội lực, nội sinh, cánh bay từ sự cộng hưởng đoàn kết của 54 dân tộc. Mùa xuân nay trên miền cao, nơi biên cương Tổ quốc, hoa mơ lại trắng, hoa đào lại hồng. Nơi in dấu bước chân người lính biên phòng đạp lên đá núi không chỉ bảo vệ biên giới lãnh thổ Tổ quốc mà còn đưa ánh sáng văn minh, đưa ấm no về với bản làng. Mùa xuân này, trên đảo xa, những ngôi chùa mái cong lượn sóng hình rồng. Những con sóng cuộn trắng như vảy rồng, ngôi chùa cũng là một cột mốc sống tâm linh giữa đảo khơi.

Xuân Giáp Thìn năm 2024, mùa xuân của thời đại Hồ Chí Minh - thời đại rực rỡ nhất trong hành trình lịch sử của dân tộc, mùa xuân của đất nước, mùa xuân của khát vọng rồng bay…

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/mua-xuan-dat-nuoc-post379555.html