Mùa xuân khát vọng

NGUYỄN QUANG SANG

NGUYỄN QUANG SANG

Mùa xuân rực rỡ Canh Tý 2020 đang tràn về, “gõ cửa” từng ngôi nhà Việt trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc duyệt Đội danh dự CAND khi đến dự Hội nghị Công an toàn quốc năm 2019.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc duyệt Đội danh dự CAND khi đến dự Hội nghị Công an toàn quốc năm 2019.

Chưa bao giờ, niềm tin và sự kỳ vọng vào tương lai xán lạn lại lớn lao đến vậy ngay thời khắc giao mùa chuyển sang năm mới 2020 - năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Sự kiện chính trị trọng đại này diễn ra trong bối cảnh đất nước đã trải qua 35 năm tiến hành sự nghiệp đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH và 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020 với những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, xây dựng chỉnh đốn Đảng và đấu tranh phòng chống tham nhũng, hội nhập sâu rộng quốc tế. Thực tiễn yêu cầu nhiệm vụ mới, thách thức mới, mâu thuẫn mới vẫn đan xen, song toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã và đang quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt nắm bắt thời cơ, thuận lợi, vượt qua thách thức “về đích” thắng lợi các mục tiêu nhiệm kỳ 2015-2020, góp phần tạo nên cơ đồ, vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế.

Đất nước vào xuân. Những chồi non, lộc biếc đầy sức sống trên mảnh đất Đà Nẵng anh hùng cũng đang tí tách cựa mình vươn lên trong hơi xuân rạo rực. Người Đà Nẵng luôn tự hào với thương hiệu “thành phố đáng sống” dựng xây suốt dặm dài lịch sử. Dĩ nhiên, danh hiệu “thành phố đáng sống” chỉ như một “mệnh đề”, “đầu bài” mà người Đà Nẵng luôn khát vọng đi tìm “đáp số”. Dẫu còn đó những thăng trầm, bề bộn, 23 năm chia tách trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, 15 năm thực hiện Nghị quyết 33 của Bộ Chính trị, Đà Nẵng hội tụ đầy đủ trí - lực để thoát khỏi “chiếc áo chật”. Từ một thành phố biển nằm khiêm tốn, được xem như trạm trung chuyển khách quốc tế trên “con đường di sản miền Trung”, Đà Nẵng đã có “cú ngược dòng” ngoạn mục thành “Điểm đến sự kiện lễ hội hàng đầu Châu Á”, “Điểm đáng đến của năm”. Vị thế, sức lan tỏa của Đà Nẵng càng lớn hơn bởi ngay đầu năm 2019, Bộ Chính trị tiếp tục ban hành Nghị quyết 43-NQ/TW về xây dựng và phát triển Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với mục tiêu cụ thể xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế - xã hội của cả nước và Đông Nam Á, là trái tim dẫn dắt chuỗi đô thị, động lực của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung- Tây Nguyên. Những cơ chế, chính sách đặc thù, giải pháp đột phá sẽ là mạch nguồn cho Đà Nẵng bứt phá trong chặng đường tiếp theo.

Đi cùng những lấp lánh tự hào ấy, có những đóng góp thầm lặng nhưng vô cùng xuất sắc và xứng đáng của lực lượng CAND nói chung, CATP Đà Nẵng nói riêng. Trong mọi hoàn cảnh, lực lượng CATP luôn xứng đáng là “Thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, là lá chắn thép bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường an toàn, thuận lợi phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao uy tín, thương hiệu của thành phố trong mắt bạn bè, du khách trong nước và quốc tế.

Mùa xuân cuối cùng của thập niên thứ hai, thế kỷ XXI-Xuân Canh Tý 2020, ngọn cờ vinh quang của Đảng lại tiếp tục ghi thêm một mốc son chói lọi trong chặng đường 90 năm vẻ vang: Đất nước và dân tộc vững tin, tự hào bước đi trên con đường cái quan thênh thang thời cơ, vận hội mới.

N.Q.S

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/106_219418_.aspx