Mùa xuân là sự khởi đầu

Khai mạc Phố sách Xuân Canh Tý 2020 mừng Đảng, mừng xuân

(HNM) - Xuân Canh Tý đã bừng nở, ắp đầy sức sống nơi mỗi phố phường, mỗi nẻo làng quê của Hà Nội. Cùng với cả nước, người dân Thủ đô đã đón cái Tết sung túc, đủ đầy, ấm áp!

Trong niềm vui chung của đất nước, của Thủ đô là hạnh phúc của riêng từng cá nhân, từng gia đình; trong thành tựu chung ở đều khắp lĩnh vực của đất nước, của Thủ đô là sự cải thiện, nâng lên về cả đời sống vật chất lẫn tinh thần từng gia đình. Tết Canh Tý, tiếp nối bao cái Tết đã qua, ngày một sung túc hơn, đầy đủ hơn. Thành quả tăng trưởng không chỉ hiển hiện ở cơ đồ đất nước, ở diện mạo Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại mà còn rất đỗi sinh động nơi mỗi mái nhà: Những cơ ngơi khang trang nhiều hơn, thiết bị, tiện nghi đầy đủ hơn; bữa cơm tất niên, cúng giao thừa… nay không phải chỉ lo cho đủ mà còn lo sao cho vừa đẹp mắt, gìn giữ được bản sắc vừa phù hợp với đời sống hiện đại. Cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự hỗ trợ thiết thực của các cơ quan, đoàn thể thành phố các cấp và cả cộng đồng, Xuân đã về một cách ấm áp, trọn vẹn với những người, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, dù họ ở bất cứ nơi đâu.

“Đời sống vật chất” của Xuân Canh Tý đủ đầy thì phần tinh thần - như một sự tiếp nối, trao truyền - cũng là dấu ấn đậm nét. Những giá trị Thăng Long - Hà Nội tiếp tục được gìn giữ và phát huy: Văn Miếu - Quốc Tử Giám… ăm ắp người xin chữ - cho chữ; nhiều hoạt động văn hóa truyền thống thu hút đông đảo người dân, du khách… Đáng trân trọng là góp vào không khí ấm áp, vui tươi đó, có hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ công an, công nhân môi trường đô thị, điện lực, cấp, thoát nước… thầm lặng giữ gìn an ninh trật tự, giữ đường phố sạch, đẹp, phục vụ nhà nhà, người người đón xuân. Ở ngoại thành, trong những ngày đầu năm mới, không chỉ là vui lễ hội mà còn là không khí xuống đồng, lao động sản xuất. Bà con nông dân tranh thủ thời tiết nắng ráo chăm mạ xuân, lo nước cấy, sẵn sàng cho một vụ sản xuất mới.

Hôm nay, mùng 4 tháng Giêng, người dân cả nước vẫn còn 2 ngày nghỉ Tết Nguyên đán. Vì thế, việc tiếp tục bảo đảm an ninh - trật tự, bảo đảm người dân được hưởng những ngày nghỉ đầm ấm bên gia đình vẫn là trọng trách với các cơ quan chức năng. Cũng từ hôm nay, đặc biệt là ngày mùng 5 - cao điểm người dân trở về Thủ đô, việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kịp thời giải tỏa ùn tắc… đòi hỏi ở lực lượng chức năng việc tăng cường nhân lực, phương tiện, chủ động các phương án xử lý tình huống.

Đó còn là trọng trách của ngành Công Thương trong việc duy trì ổn định thị trường, bình ổn giá, không để xảy ra hiện tượng “chặt, chém”, ép giá... những ngày đầu năm mới. Rồi ngành Y tế Thủ đô, ngoài việc thường xuyên bảo đảm chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, còn phải góp phần ngăn ngừa, xử lý có hiệu quả một số dịch bệnh nguy hiểm mới đang có nguy cơ xâm nhập.

Theo kế hoạch, ngày mùng 4 Tết, một số đơn vị sản xuất - kinh doanh trở lại hoạt động. Hiệu quả là mục tiêu cao nhất mà mọi đơn vị tính đến, trong đó, sự đóng góp, ý thức trách nhiệm của từng người lao động là rất quan trọng. Đặc biệt, các công trình, dự án trọng điểm phải được dành sự quan tâm, tập trung cao độ nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng đề ra. Không khí xuân sẽ lan tỏa thành không khí hăng say lao động sản xuất. Mùa xuân đến là sự mở đầu mà cũng là tiếp nối để gặt hái nhiều thành quả cho đất nước, cho Thủ đô, cho mỗi người, hướng tới tương lai xán lạn hơn!

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/luan-ban-hanh-dong/956566/mua-xuan-la-su-khoi-dau