Mùa xuân mơ ước ấy…

Mùa xuân mơ ước ấy là mùa xuân 'nước nhà được độc lập, ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành!'; Là mùa xuân 'Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh'… Mùa xuân mơ ước ấy có cả một quá trình hình thành, phát triển và bừng nở. Trong quá trình ấy có biết bao vinh quang và cay đắng, mà mỗi lần điểm lại không khỏi bồi hồi, nghẹn ngào, xúc động…

Không bồi hồi sao được, khi cách đây vừa tròn 90 năm, trong đêm trường nô lệ, mùa xuân ước mơ ấy đã xuất hiện như vừng dương bừng sáng buổi ban mai, dẫu rằng hình hài của nó, bóng dáng của nó chưa hoàn toàn hiện rõ. Sau hơn nửa thế kỷ đấu tranh anh dũng, hy sinh quả cảm của biết bao bậc tiền bối yêu nước, thương dân: Từ phong trào Cần vương đến Đông kinh Nghĩa thục, rồi Đông du; Từ Bãi Sậy của Hoàng Hoa Thám ở núi rừng miền Bắc đến Nguyễn Trung Trực,Trương Công Định, Nguyễn Đình Chiểu ở đồng bằng miền Nam…Tất cả đã đi vào sử sách với những trang bi tráng của dân tộc! Và năm 1930, ngày Thủ lĩnh Quốc dân đảng Nguyễn Thái Học lên đoạn đầu đài khẳng định triết lý sống đáng trân trọng muôn đời của một thanh niên cách mạng: “không thành công cũng thành nhân”! Nhưng “không thành công cũng thành nhân” chỉ là chuyện của một nhân cách lớn, còn mùa xuân mơ ước ấy lại là vấn đề của cả một dân tộc. Ngày 3 tháng 2 năm 1930 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, mùa xuân ước mơ ấy chính thức hình thành và chỉ 15 năm sau hình hài của nó đã rõ nét trong lịch sử dân tộc, đó là sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, dẫu chưa phải là bức tranh toàn cảnh của mùa xuân mơ ước ấy. Ngay cả khi các đoàn quân cách mạng trùng trùng kéo về giải phóng Thủ đô Hà Nội năm 1954 thì bức tranh mùa xuân mơ ước ấy cũng mới hiện rõ một phần hình hài của nó! Phải đến khi chiến dịch Hồ Chí Minh kết thúc với thắng lợi vẻ vang, miền Nam hoàn toàn được giải phóng, non sông thống nhất, đất nước hòa bình, độc lập, tự do thì mùa xuân ước mơ ấy mới thực sự là mùa xuân đầu tiên của dân tộcViệt Nam ta! Như vậy mùa xuân đầu tiên với đúng nghĩa của mùa xuân mơ ước ấy thành hiện thực sau ngày thành lập Đảng đúng 45 năm.

Và bây giờ, mùa xuân đầu tiên đã đến với dân tộc ta tròn 45 năm, có nghĩa là đã trọn 90 năm dân tộc ta có Đảng. Thời gian ấy đủ để nhìn lại quá khứ, suy ngẫm cùng hiện tại và hành động hướng tới tương lai vẫn theo cái đích mùa xuân mơ ước ấy! Đúng vậy! “Mùa xuân ước mơ ấy xưa có về đâu”, vậy mà nay hiển hiện ngay trước mắt ta, trong cuộc sống của ta và trong mắt bạn bè quốc tế. Sự hiển hiện long lanh, rõ nét không cần tô vẽ đó là “ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”. Thế giới khẳng định và khâm phục thành tựu xóa đói, giảm nghèo ngoạn mục của Việt Nam. Có nhìn lại những bức ảnh đau xót của những người Việt Nam gầy mòn, ốm yếu để đến mức hàng triệu người chết đói năm 1945; có long đong, lận đận một thời với tem phiếu mà không có cả ngô khoai sắn để ăn mới thấy hết được giá trị của ngày hôm nay. Có bắt đầu từ một dân tộc hơn 90% mù chữ mới thấy ngày hôm nay con em chúng ta cắp sách tới trường là niềm hạnh phúc lớn lao như thế nào! Nhiều cháu đã đoạt giải vàng, giải bạc trong các kỳ thi quốc tế để sánh vai với các quốc gia phát triển trên thế giới! Với thế giới, có một thời Việt Nam được biết đến là “một cuộc chiến tranh”, thì ngày nay Việt Nam đã là nước trong nhóm đầu về xuất khẩu nông sản, là nước có nhiều danh lam thắng cảnh và di sản văn hóa được thế giới công nhận, và đã là bạn, là đối tác đáng tin cậy của cộng đồng quốc tế. Môi trường kinh doanh tiếp tục tăng 3,5 điểm và 10 bậc theo đánh giá của WEP. Hợp tác đa phương, song phương phát triển ngày càng đa dạng, hiệu quả. Chúng ta không chỉ là thành viên của WTO, mà còn là thành viên quan trọng của CPTPP, EVFTA và IPA. Chúng ta đã là đối tác chiến lược của hầu hết các nước phát triển trên thế giới. Kết thúc năm 2019, Việt Nam lập đỉnh về xuất nhập khẩu, kiều hối và dự trữ ngoại hối, với xuất siêu 10 tỷ USD năm thứ tư liên tiếp, 73 tỷ USD dự trữ ngoại hối. Nói theo cách nói dân gian là chúng ta đã có của ăn, của để, khẳng định sức khỏe của nền kinh tế. Năm 2019, Việt Nam thuộc top các nước đứng đầu về tăng trưởng với GDP 7,02% và lạm phát được kiểm soát dưới 4%. Thu ngân sách của Trung ương và tất cả các địa phương đều đạt và vượt. Đạt và vượt 12 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, trong đó nhiều chỉ tiêu vượt xa so với kế hoạch đề ra. Ngay trong thể thao, chúng ta cũng vượt kế hoạch đề ra khi tham dự SEGAMS với vị trí thứ 2 toàn đoàn và 2 huy chương vàng lịch sử của cả bóng đá nữ và bóng đá nam. Điều quan trọng vượt lên trên cả thành tích thể thao là nó củng cố niềm tin vào sức mạnh nội sinh và khích lệ lòng tự hào dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Du lịch phát triển mạnh với hơn 18 triệu lượt khách quốc tế, thu 720.000 tỷ đồng và đang đà trở thành quốc gia du lịch phát triển trong khu vực và quan trọng hơn cả kinh tế đó là khẳng định sự yêu mến của bạn bè với chúng ta và sự thân thiện của chúng ta với cộng đồng quốc tế. Chương trình nông thôn mới hoàn thành trước thời hạn 2 năm, và nhiều địa phương đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tư duy đổi mới thể hiện qua lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng và Nhà nước khá nổi bật. Lần đầu tiên Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về thu hút đầu tư và về công nghiệp 4.0. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh vai trò quan trọng của kinh tế tư nhân. Công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có bước đột phá, kỷ cương, liêm chính, hành động, bứt phá, sáng tạo, hiệu quả. Quốc hội hoạt động ngày càng thiết thực, khẳng định vị thế của cơ quan lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, đặc biệt thể hiện rõ tính đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Với nền tảng là những thắng lợi mang tính bản lề như vậy, năm 2020 Đại hội Đảng các cấp chắc chắn sẽ thành công. Điều đó lại là nền tảng để chúng ta bước vào thập kỷ mới, thời kỷ mới tràn đầy hy vọng. Năm 2020, Việt Nam là Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch IPA là những vị trí quan trọng trong khu vực và quốc tế. Việt Nam thực sự đang là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư. Có thể nói, năm 2020 là năm kết thúc giai đoạn đổi mới đầy thử thách và những kết quả hết sức lớn lao để bước vào giai đoạn phát triển mới của dân tộc. Xuân Canh Tý, xuân khởi đầu của hàng chi, phải chăng là mùa xuân đầu tiên của giai đoạn Việt Nam phát triển rực rõ! Xuân này, ai có thể ngăn lòng ta tin tưởng về điều đó!

Bắt đầu từ mùa xuân 90 năm trước, Đảng ta ra đời và cả dân tộc ta đã làm tất cả để mùa xuân mơ ước ấy trở thành hiện thực, hiện thực một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Dẫu còn bộn bề những việc phải làm, còn nhiều thử thách trước mắt, nhưng chặng đường 90 năm ấy cho ta sức mạnh và ý chí, tri thức và kinh nghiệm xây dựng xã hội dân chủ, công bằng và văn minh, đưa đất nước hòa nhịp bước cùng cộng đồng quốc tế, xây dựng quốc gia thịnh vượng, hùng cường để người dân thực sự sống trong Độc lập -Tự do - Hạnh phúc. Và đương nhiên, mùa xuân mơ ước ấy mãi mãi là mùa xuân tươi đẹp nhất của dân tộc Việt Nam.

Thế giới khẳng định và khâm phục thành tựu xóa đói, giảm nghèo ngoạn mục của Việt Nam. Có nhìn lại những bức ảnh đau xót của những người Việt Nam gầy mòn, ốm yếu để đến mức hàng triệu người chết đói năm 1945; có long đong, lận đận một thời với tem phiếu mà không có cả ngô khoai sắn để ăn mới thấy hết được giá trị của ngày hôm nay. Có bắt đầu từ một dân tộc hơn 90% mù chữ mới thấy ngày hôm nay con em chúng ta cắp sách tới trường là niềm hạnh phúc lớn lao như thế nào! Nhiều cháu đã đoạt giải vàng, giải bạc trong các kỳ thi quốc tế để sánh vai với các quốc gia phát triển trên thế giới! Với thế giới, có một thời Việt Nam được biết đến là “một cuộc chiến tranh”, thì ngày nay Việt Nam đã là nước trong nhóm đầu về xuất khẩu nông sản, là nước có nhiều danh lam thắng cảnh và di sản văn hóa được thế giới công nhận, và đã là bạn, là đối tác đáng tin cậy của cộng đồng quốc tế.

TS Nguyễn Viết Chức (Hà Nội, Ngày đầu xuân Canh Tý)

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/chinh-tri/mua-xuan-mo-uoc-ay-tintuc457677