Mục kích heo rừng 200kg biết 'giả chết' của 2 người phụ nữ cô đơn

Con heo rừng lai 2 năm tuổi này được hai người phụ nữ tại huyện Bình Chánh TP. HCM nuôi dưỡng, đặt tên và xem như một thành viên trong gia đình. Ngoài cân nặng khủng, bé Ủn còn biết khóc khi bị bỏ đói thậm chí dỗi hờn, giả chết lúc chủ la mắng.

Video: Bé Ủn nặng 200kg được cho là là biết "giả chết" của 2 người phụ nữ cô đơn.

Con heo rừng này đã 2 năm tuổi, cân nặng hơn 200kg được gia đình chị Huỳnh Thị Mỹ Hạnh, 43 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM nuôi dưỡng, chăm sóc.

Chị Hạnh cho biết, khi nhận heo về nuôi, chị đặt tên cho nó là Hằng Nga vì heo có đôi mắt rất đẹp, ánh lên vẻ thông minh. Tuy nhiên sau này, Hằng Nga cứ dùng mõm ủi ủi xuống đất nên chị đổi tên cho nó là bé Ủn. (Ảnh: Hà Nguyễn).

Chị Hạnh cho biết, khi nhận heo về nuôi, chị đặt tên cho nó là Hằng Nga vì heo có đôi mắt rất đẹp, ánh lên vẻ thông minh. Tuy nhiên sau này, Hằng Nga cứ dùng mõm ủi ủi xuống đất nên chị đổi tên cho nó là bé Ủn. (Ảnh: Hà Nguyễn).

Lúc đầu, heo bị suy dinh dưỡng nặng nên chị Hạnh chỉ cho heo uống sữa tươi. Lớn hơn một chút, heo chuyển sang ăn bánh mì và sữa đặc.

Gia đình chị Hạnh rất yêu quý bé Ủn và xem nó như một thành viên không thể thiếu trong gia đình. (Ảnh: Hà Nguyễn).

Gần đây, bé Ủn gây chú ý khi được nhiều người đến xem, xin chụp hình chung. Những người đến "thăm" bé Ủn đều công nhận, heo rất hiền và thông minh.

Đây là người cô của chị Hạnh. Bà này quả quyết, bé Ủn rất thông minh. Từ lâu, bà đã xem Ủn như đứa cháu bé bỏng của mình. Bà thương yêu Ủn hết mực. Có gì ngon, bà đều dành phần cho Ủn, thậm chí vừa ăn vừa đút cho heo ăn cùng. (Ảnh: Hà Nguyễn).

Trong khi đó, chị Hạnh cho biết, bé Ủn còn biết hờn "giận, khóc và giả chết" khi bị chủ la mắng. Chị nói: "Cho nó ăn trễ là nó giận. Có lần tôi và cô bận quá cho nó ăn trễ, nó tưởng bị bỏ đói nên khóc chảy hai hàng nước mắt thấy thương lắm. Khi được cho ăn, nó vừa ăn vừa như là nức nở, nhìn buồn cười lắm...".

Người cô của chị Hạnh dỗ dành bé Ủn. Bà cho biết, mấy hôm nay Ủn giận và buồn đến bỏ ăn bởi hôm rồi có người đến chơi và trêu chọc là bà sẽ bán nó. (Ảnh: Hà Nguyễn).

Ngạc nhiên hơn, khi bị la mắng, bé Ủn còn biết dỗi hờn, thậm chí "giả chết" để lấy lòng chủ. Chị Hạnh nói: "Tôi thấy nó giống trẻ con lắm"."Ai làm nó sợ, nó ghét là nó không bao giờ gần nữa. Em rể tôi đánh nó có một roi mà nó giận và sợ luôn đến giờ. Mỗi lần thấy em tôi về, nó đều lảng tránh hoặc giả chết", chị Hạnh nói thêm.

Tại gia đình, bé Ủn được chăm sóc không khác một em bé. Mùa mưa, Ủn được nằm nơi khô thoáng, lạnh được đắp mền. Mùa nắng, heo được trang bị quạt mát cả ngày. Thậm chí, heo còn được chị Hạnh và người cô của mình tắm gội thường xuyên bằng sữa tắm. (Ảnh: Hà Nguyễn).

Chị Hạnh và người cô của mình không lập gia đình, không có con nên khi bé Ủn xuất hiện, cuộc sống cả hai như thêm phần tươi vui. Suốt 2 năm qua, con heo rừng lai nặng ngoài 200kg này đã trở thành niềm vui của hai người phụ nữ chưa một lần làm mẹ.

Hà Nguyễn

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/muc-kich-heo-rung-200kg-biet-gia-chet-cua-2-nguoi-phu-nu-co-don-a476578.html