Mùng 1 Tết, bến xe miền Tây đông kín người đổ về quê

Trưa ngày 25 (tức mùng 1 tết) hành khách ở TP HCM ùn ùn đổ về bến xe miền Tây để về các tỉnh miền tây. Nhiều người cho hay do không mua được vé về trước Tết nên ngày mùng 1 họ mới bắt đầu trở về quê ăn tết.

Bên trong nhà chờ bến xe miền tây vào đầu giờ chiều ngày mùng 1 Tết

Người dân về các tỉnh miền Tây ngày đầu năm mới

Nhiều người vì phải làm việc những ngày cuối năm và không có mua được vé về trước Tết nên ngày mùng 1 họ mới bắt đầu trở về quê

Theo ghi nhận của PV thì hầu hết hành khách là những gia đình ở các miền Tây và cả du khách nước ngoài đi du lịch

Thời tiết nắng nóng vào ngày mùng 1 tết khiến nhiều người mệt mỏi

Hành khách ngồi chờ xe

Nhiều hành khách nhanh chân sắp hành lý, lên xe để về quê đón năm mới với gia đình.

Ngày đầu năm mới, giá vé xe niêm yết đúng giá và không tăng giá như trước tết

Mọi người ngồi chờ cảm thấy thoải mái hơn khi trước tết mấy ngày cảnh tượng ngồi chờ ở bến xe miền tây đông đúc hơn bao giờ hết

Gia đình anh Q ở Vĩnh Long cho biết :" Hôm nay cả nhà mới bắt đầu về quê vì trước đó anh không mua được vé,mà hôm nay về còn thoải mái hơn mà không phải chờ đợi lâu"

Một góc ở bãi xe miền tây chiều ngày mùng 1 tết

Mọi người hầu hết về các tỉnh: Trà Vinh, Cần Thơ,Kiên Giang,Sóc Trăng...

Nhà có trẻ con nên lỉnh kỉnh hành lý

Như Ý

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/mung-1-tet-ben-xe-mien-tay-dong-kin-nguoi-do-ve-que-1512604.tpo