Muốn có con trai, cha nhẫn tâm ném bé gái sơ sinh xuống vực

Người đàn ông Trung Quốc đã bị bắt giữ sau khi ném con gái mới sinh khỏi vách đá vì thất vọng do bé không phải con trai.

Người đàn ông Trung Quốc đã bị bắt giữ sau khi ném con gái mới sinh khỏi vách đá vì thất vọng do bé không phải con trai.

Theo tờ wsbuzz, sự việc xảy ra hôm 26/10 tại thị trấn Cao Châu, tỉnh Quảng Đông. Bác sĩ tại Trung tâm y tế đã báo cảnh sát một bé gái sơ sinh mất tích. Lực lượng chức năng điều tra và tình nghi cha bé, ông Li, là người đã mang con đi.

Nhân viên cứu hộ tìm kiếm bé gái trong rừng - Ảnh: Gaozhou Television

Nhân viên cứu hộ tìm kiếm bé gái trong rừng - Ảnh: Gaozhou Television

Sau khi tra hỏi, ông Li thừa nhận vì muốn có con trai nên đã cho con gái vào túi ny lông, ném con mới sinh từ một vách đá xuống khu vực rừng bên dưới.

Ngay lập tức, cảnh sát dẫn dắt đội cứu hộ và các tình nguyện viên xuống vách đá để tìm kiếm em bé. Bất ngờ, nhóm tìm kiếm nghe thấy tiếng khóc yếu ớt của bé gái và xác định được vị trí của em ở bên dưới vách đá khoảng 30 m.

May mắn, bé gái không bị thương nặng. Hiện bé gái đang trong tình trạng sức khỏe tốt và được mẹ chăm sóc.

Các y bác sĩ kiểm tra em bé sau khi được tìm thấy - Ảnh: Weibo

Ông Li, người có hai con gái và một con trai, nói rằng bản thân thất vọng khi thấy đứa con thứ 4 của mình là con gái. Hắn than thở rằng gia đình nghèo khó và chịu quá nhiều áp lực tài chính.

Hiện người cha vô lương tâm này đang bị giam giữ trong khi cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra.

Vụ việc đã làm dậy sóng cộng đồng mạng xã hội Weibo của Trung Quốc. Một người bình luận: "Thật tàn bạo.

Đó là hành động cố ý giết người. Ông ta không xứng làm cha". Một người khác cho rằng người cha nhẫn tâm này lẽ ra nên bị ném xuống vách đá.

Quỳnh Chi (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/muon-co-con-trai-cha-nhan-tam-nem-be-gai-so-sinh-xuong-vuc-a249865.html