Muôn kiểu thả cá chép tiễn ông Táo ở Nghệ An

Như mọi năm, cứ đến ngày 23 tháng Chạp (8/2 theo lịch dương), người dân TP Vinh nhộn nhịp đến các điểm như ven hồ cá Cửa Nam, cầu Bến Thủy, 2 bên bờ sông Lam… để thả cá chép tiễn ông Táo về trời.

Trong ngày 23 tháng Chạp, rất nhiều người dân mua cá chép để tiễn ông Táo về trời. Sau khi mua về làm lễ, cá chép được người dân mang đi thả. Ảnh: Chu Thanh

Trong ngày 23 tháng Chạp, rất nhiều người dân mua cá chép để tiễn ông Táo về trời. Sau khi mua về làm lễ, cá chép được người dân mang đi thả. Ảnh: Chu Thanh

Trong khi nhiều người mua 1 hoặc 3 con cá chép thì người đàn ông này thả tới cả 1 chậu cá. Ảnh: Kiên Rose

Vì thả cả thùng cá nên người này khá vất vả khiêng cá xuống sông. Ảnh: Kiên Rose

Sông Lam là địa điểm được nhiều người lựa chọn làm nơi thả cá. Ảnh: Kiên Rose

Tuy nhiên, một số người ở xa sông Lam lại tìm đến các hồ nước ở thành phố Vinh để thả cá. Mặc dù vậy, nhiều hồ bị ô nhiễm, người dân ngao ngán thả cá bơi giữa dòng nước đen ngòm. Ảnh: Kiên Rose

Nhiều người dân chọn điểm thả cá chép ở cầu Cửa Tiền. Ảnh: Kiên Rose

Hoặc lên cầu Bến Thủy để thả. Hầu hết mọi người đều chọn cách đứng trên cầu thả cá xuống. Ảnh: Chu Thanh

Không chỉ thả cá, nhiều người còn thả cả tro hương, hoa. Ảnh: Chu Thanh

Nhiều người không kịp mở túi bóng mà ném cả túi cá xuống sông... Ảnh: Tân Kỳ

Nhiều chú cá mắc trong túi bóng, bất lực vùng vẫy. Ảnh chụp tại Cầu Bến Thủy. Ảnh: Tân Kỳ

Tuy nhiên, cũng có nhiều người cẩn thận xuống tận bờ sông Cửa Tiền để thả cá. Ảnh: Chu Thanh

Hay đến hồ cá Cửa Nam, thả cá chép một cách từ tốn. Ảnh: Thành Cường

Thành Cường - Chu Thanh - Kiên Rose - Tân Kỳ

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/muon-kieu-tha-ca-chep-tien-ong-tao-o-nghe-an-181121.html