Muốn Manchester United đặc biệt, sao cứ chỉ trích Mourinho?

Manchester United (M.U) gặp đội chủ nhà Chelsea trên sân Stamford Bridge với vị thế của kẻ chiếu dưới, khi vị trí trên bảng xếp hạng chỉ là hạng 8 với vỏn vẹn 13 điểm. Trong khi đó, Chelsea đang xếp hạng 2 với thành tích là 1 trong 3 đội chưa nhận thất bại kèm theo bao lời ca ngợi về phong cách cống hiến đẹp mắt mang tên Sarriball.

Mourinho chưa bao giờ để mất khí phách - Ảnh: Reuters

Tâm thế, điểm số, thiên thời địa lợi...rất nhiều yếu tố chống lại thầy trò Jose Mourinho. HLV người Bồ Đào Nha đứng trước nguy cơ bị sa thải, ông trải qua những ngày tháng chẳng tươi đẹp, bầu không khí Old Trafford ngột ngạt hơn bao giờ hết.

Muốn không thua, Mourinho chọn lối đá phòng ngự phản công trước Chelsea hừng hực khí thế .

M.U thi đấu kém tập trung trong hiệp 1 - Ảnh: Reuters

Phong cách Sarriball giúp Chelsea nhập cuộc chủ động, tạo nhiều tình huống tấn công nhiều hơn và dẫn trước 1 bàn, xem hết hiệp 1, nhiều người tin rằng 3 điểm sẽ ở lại Stamford Bridge. Bởi M.U chẳng có lấy một cơ hội đáng kể nào. Chiếc xe buýt cồng kềnh khó mà tăng tốc thật nhanh!

Chẳng hiểu chuyện gì đã diễn ra trong phòng thay đồ, khi hiệp 2 các cầu thủ M.U hoàn toàn đổi khác, không còn thái độ vật vờ kẻ cả của Pogba giống như trong bàn thua thứ nhất, không còn lờ đờ chịu trận của hàng tiền đạo, tiền vệ, thay vào đó là hình ảnh một đội bóng với sức chiến đấu mãnh liệt trong từng pha tranh chấp, trong từng tình huống phát động tấn công. M.U gỡ 1 bàn từ pha gây sức ép, Martial tích cực áp sát để giành bóng ngay trên phần sân Chelsea và cũng Martial là người kết thúc thánh bàn với sự hỗ trợ từ Mata, người mà chỉ sau đó vài phút phải dời sân vì đuối sức ...

Ở hàng phòng ngự, không còn là 1 Lindelof ngây thơ, 1 Smaling hời hợt, hàng phòng ngự chặt chẽ làm chủ mọi tình huống.

Đến giờ tôi vẫn không hiểu vì sao cầu thủ M.U thay đổi nhanh như vậy chỉ sau hơn 10 phút giải lao, Mourinho đã làm thế nào vậy?

Gỡ hòa ở những phút cuối của 6 phút bù giờ, không thể phủ nhận sự cố gắng của tập thể Chelsea nhưng quả thật vẫn phải ngã mũ trước sự trỗi dậy của M.U mà điển hình là vị thuyền trưởng Mourinho. Chỉ trích từ khán đài, bị cầu thủ mất niềm tin, bị truyền thông liên tục "đá xéo"... quá nhiều thứ bủa vây, ức chế khi bị cướp mất chiến thắng vào phút cuối, Mourinho đã đôi co, sừng sộ với kẻ dám chế giễu mình...nhưng có chê bai gì thì cũng phải nể phục ý chí sắt đá, tinh thần mạnh mẽ của "Người đặc biệt", ông chưa bao giờ đánh mất niềm kiêu hãnh.

Mourinho vẫn đứng đó, như thách thức tất cả - Ảnh: Reuters

Mất 2 điểm đáng tiếc, khoảng cách về mặt điểm số không được rút ngắn, thứ hạng không cải thiện nhưng chắc chắn sau trận đấu này cái Mourinho lấy lại được là niềm tin của fan hâm mộ. Hãy cứ như vậy, mãnh hổ! Hãy cứ như vậy, chiến tướng. Vì M.U cần cái khí chất đặc biệt để trở lại với vị thế của một đội bóng đặc biệt.

Lưu Ngọc Hùng -(Cựu cầu thủ bóng đá)

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/muon-manchester-united-dac-biet-sao-cu-chi-trich-mourinho-94861.html