Muôn màu cuộc sống ở New York cuối thập niên 1950

Cuộc sống ở New York (Mỹ) hồi cuối thập niên 1950 hiện lên sinh động trong những bức ảnh màu dưới đây.

Những bức ảnh về cuộc sống ở New York hồi cuối thập niên 1950 do Dick Leonhardt ghi lại. Ảnh: VT.

Hai em nhỏ đùa nghịch trên đường phố Manhattan hồi tháng 7/1958. Ảnh: VT.

Những chậu xương rồng đặt trên bậc cửa sổ trong một căn phòng ở thành phố New York tháng 7/1958. Ảnh: VT.

Mọi người chơi bài trong giờ nghỉ trưa ở thành phố New York năm 1958. Ảnh: VT.

Công trường xây dựng ở Manhattan năm 1958. Ảnh: VT.

Một bệnh nhân được sơ cứu ngay tại nhà ga ở thành phố New York hàng chục năm về trước. Ảnh: VT.

Cây cầu George Washington trong bức ảnh chụp hồi tháng 7/1958. Ảnh: VT.

Công viên phía sau thư viện công cộng New York hồi cuối những năm 1950. Ảnh: VT.

Một công nhân đang làm việc tại nhà ga ở New York. Ảnh: VT.

Người dân phơi đồ trong khu dân cư ở Manhattan năm 1958. Ảnh: VT.

Công viên trung tâm ở thành phố New York hồi tháng 4/1959. Ảnh: VT.

Tòa nhà Empire State ở thành phố New York nhìn từ xa tháng 4/1959. Ảnh: VT.

Những chiếc ô tô nối đuôi nhau trên đường phố New York nhiều năm về trước. Ảnh: VT.

Trụ sở của Liên Hiệp Quốc tại thành phố New York, Mỹ, trong bức ảnh chụp hồi tháng 4/1959. Ảnh: VT.

Thiên An (Theo Vintag)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/doi-song-the-gioi/muon-mau-cuoc-song-o-new-york-cuoi-thap-nien-1950-950029.html