Mượn tiền đánh bạc không thành, bị la mắng sinh bực tức đánh chết thầy lang

Nghi phạm khai nhận do không mượn được tiền đánh bạc, lại bị nạn nhân la mắng nên nảy sinh bực tức dùng gậy đánh chết nạn nhân.

Sáng 18/10, Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận đơn vị này đã bắt được nghi phạm sát hại ông Huỳnh Văn N. (SN 1948, trú phường An Phú, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam), là người hành nghề thầy lang bốc thuốc nam tại nhà.

Theo thông tin ban đầu, nghi phạm được xác định là Huỳnh Ngọc Việt (SN 1978, trú phường Phước Hòa, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam), là người quen với nạn nhân.

Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng.

Làm việc với cơ quan điều tra, Việt khai đã tham gia đánh bạc và bị thua 2 triệu đồng, đồng thời phải cầm cố xe máy. Do quen biết ông N. nên ngày 11/10, Việt đến nhà ông để chơi và hỏi vay tiền. Tuy nhiên, ông N. không cho mượn tiền và còn la mắng Việt. Đối tượng này xin ở lại ăn trưa và ngủ nhờ. Quá trình ở nhà ông N., bực tức vì bị ông này mắng nên Việt đi tìm nhặt một cây gỗ đánh vào đầu khiến ông N. tử vong.

Sau khi đánh ông N., đối tượng còn lục lọi ví tiền lấy đi vài trăm nghìn đồng sau đó vứt ví tiền của ông N. xuống mương nước sau nhà rồi rời đi. Cơ quan điều tra đã thu giữ được toàn bộ tang vật, kết quả khám nghiệm hiện trường cũng phù hợp với lời khai của nghi phạm

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Thanh Hiếu

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/muon-tien-danh-bac-khong-thanh-bi-la-mang-sinh-buc-tuc-danh-chet-thay-lang-518274.html