Muôn vẻ thể hiện tình yêu trong ngày lễ Valentine

Ngày Lễ tình yêu Valentine (14/2) hàng năm là cơ hội để thể hiện tình cảm với người mình yêu thương. Chỉ một lời chúc, một tin nhắn chúc mừng từ xa, một món quà nhỏ… cũng đủ để người nhận cảm động và tràn ngập hạnh phúc.

Từ sáng sớm nay (14/2), trên khắp các tuyến phố của Hà Nội tràn ngập sắc màu của ngày Lễ tình yêu. Hoa, socola vẫn là những món quà tặng truyền thống không thể thiếu trong ngày này.

Ngày lễ tình yêu không dành cho riêng ai, nhưng đây lại là dịp đặc biệt cho giới trẻ thể hiện tình cảm của mình với người mình yêu. Trên khắp các diễn đàn, mạng xã hội đều tràn ngập cả một nghìn lẻ một cách thể hiện tình cảm và những lời lẽ yêu thương. Ai cũng muốn làm điều gì đó thật ý nghĩa và đặc biệt để thể hiện tình cảm của mình.

Hoa, socola, quà tặng tràn ngập trên các đường phố Hà Nội trong ngày Lễ Valentine

Hoa, socola, quà tặng tràn ngập trên các đường phố Hà Nội trong ngày Lễ Valentine

Ôm bó hoa, cùng nhau đi dạo ở Hồ Gươm dưới tiết trời se lạnh, đôi bạn trẻ Quang và Ngọc (sinh viên trường Đại học Quốc gia và Đại học Bách Khoa Hà Nội) ánh mắt rạng ngời hạnh phúc. Quang cho biết, hai người đang là sinh viên năm thứ nhất, đã quen nhau được gần một năm. Do bận học và ở cách xa nhau nên thi thoảng mới được gặp nhau.

Hôm nay ngày Valentine, hai bạn sắp xếp thời gian và dành trọn vẹn một ngày để đi chơi và hâm nóng tình cảm. Để chuẩn bị cho ngày lễ tình yêu, Quang đã lên kế hoạch trước đó 1 tháng, mua hoa, quà để tạo bất ngờ cho nửa kia của mình. Do còn là sinh viên, tài chính hạn hẹp nên dự định của hai bạn là sẽ đi dạo quanh Bờ Hồ, sau đó về nhà nấu cơm ăn cùng nhau.

“Trong ngày Lễ tình yêu, chỉ cần được ở bên người mình yêu là hạnh phúc lắm rồi. Những thứ khác có hay không không quá quan trọng, quan trọng là tinh thần, là sự thấu hiểu, chia sẻ và thông cảm với nhau”, Quang cho hay.

Đôi bạn trẻ Nguyễn Văn Quang và Trần Bích Ngọc hạnh phúc trong ngày lễ tình yêu

Ngay từ sáng sớm, bạn Nguyễn Quang Đạt, sinh viên trường Đại học Mở Hà Nội và bạn gái đã lên bờ Hồ đi dạo và chụp ảnh kỷ niệm cùng nhau. Yêu nhau được gần 1 năm, đây là Valentine đầu tiên hai người được sóng bước bên nhau.

“Dự định của chúng em khá đơn giản. Trong ngày Lễ tình yêu, chúng em sẽ chỉ đi chơi một chút, chụp vài tấm hình làm kỷ niệm thay vì tặng hoa, quà như các cặp đôi khác”, Đạt nói.

Loay hoay chọn 1 hộp socola để tặng bạn gái, anh Nguyễn Quốc Hưng (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, đây là năm thứ 3 yêu nhau, năm nào cũng vậy, vào ngày này, anh thường chọn mua 1 hộp socola để tặng bạn gái. Sau đó, hai người tìm một quán cà phê yên tĩnh và lãng mạn để vừa có thể nhâm nhi ly cà phê nóng, vừa thưởng thức hương vị của từng viên socola, biểu tượng ngọt ngào của tình yêu.

“Những khoảnh khắc tuyệt vời này, chúng tôi sẽ nhớ mãi. Món quà giản dị thôi nhưng ý nghĩa vô cùng. Không cần những bó hoa đẹp, không cần những món quà cao sang, chỉ cần được ở bên cạnh nhau trong ngày lễ đặc biệt này là đã hạnh phúc lắm rồi”, anh Hưng tâm sự.

Những thỏi socola ngọt ngào không thể thiếu trong ngày lễ tình yêu

Là một grabbike, anh Lý Quang Thêm (quê ở Tuyên Quang) cũng thấy bồi hồi trong ngày lễ Valentine. Vì điều kiện công việc phải đi làm xa nhà nên trong ngày này anh chỉ có thể gọi điện, nhắn tin chúc mừng người vợ của mình.

“Ngay từ sáng sớm, tôi đã nhắn tin chúc mừng cô ấy nhân ngày 14/2. Mọi năm, nếu được ở nhà vào ngày này, tôi sẽ mua hoa và một món quà nhỏ để tặng cô ấy. Năm nay vì công việc bận rộn không thể về quê được nên tôi chỉ có thể thể hiện tình cảm của mình qua tin nhắn, điện thoại thôi”, anh Thêm nói.

Anh Lý Quang Thêm (Tuyên Quang)

Những món quà dành cho ngày kỷ niệm này ngày càng trở nên phong phú. Mỗi người có một cách chọn, tặng quà khác nhau để bày tỏ tình yêu của mình. Có những người chịu chơi sẵn sàng bỏ ra tiền triệu để mua những món quà đắt tiền hay bông hồng dát vàng tặng vợ, bạn gái. Cũng có người chỉ cần tặng một bông hoa hồng, một món quà nhỏ, giản dị là đã đủ để làm đẹp lòng nửa kia của mình, bởi trong tình yêu, chỉ có những cảm xúc ngọt ngào, những rung động đích thực mới là vĩnh cửu, mới là còn mãi...

Chung Thủy-Diệp Thảo/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/doi-song/tinh-yeu-gia-dinh/muon-ve-the-hien-tinh-yeu-trong-ngay-le-valentine-post1001677.vov