Mường Lát: Hiện trường bản Poọng nửa tháng sau lũ vẫn tan hoang

Đã nửa tháng sau trận lũ quét lịch sử, bản Poọng, xã Tam Chung, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) vẫn tan hoang. Giao thông từ trung tâm tới xã vừa mới được khơi thông trở lại, tuy nhiên bùn đất còn ngổn ngang. Đời sống của người dân nơi đây vẫn hết sức khó khăn.

Nhiều đoạn đường sau khi khơi thông bị sạt lở trở lại khiến giao thông đi lại vẫn rất khó khăn.

Nhiều đoạn đường sau khi khơi thông bị sạt lở trở lại khiến giao thông đi lại vẫn rất khó khăn.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, anh Trần Văn Thắng- Trưởng văn phòng Thường trực Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn huyện Mường Lát cho biết: “Hiện tại đường sá đã được khơi thông trở lại, tuy nhiên, vẫn còn nhiều đoạn đường sau khi thông bị sạt lở trở lại, bùn đất vương vãi khắp nơi, bà con đi lại vẫn rất khó khăn.

Đối với những hộ dân có nhà bị sập đã được tránh trú ở đồn biên phòng, huyện đoàn, trường tiểu học xã và ở tạm nhà người quen. Hiện, huyện đang xây dựng phương án định cư tập trung cho các hộ có chỗ ở ổn định lâu dài. Tuy nhiên, đời sống của người dân vẫn gặp rất nhiều khó khăn, nhiều gia đình nhà cửa sập hết, tài sản không còn gì và khó khăn lớn nhất lúc này là thiếu nước sinh hoạt cho bà con”.

Theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, hơn một tuần qua đã có rất nhiều các cơ quan, đoàn thể, đơn vị cũng như cá nhân tổ chức quyên góp, ủng hộ giúp đỡ cho bà con phần nào vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Nhận phần quà từ thiện trên tay, chị Hà Thị Đưa rưng rưng nước mắt: “Nhà cửa, tài sản mất hết, mất trắng rồi. Đến bao giờ cuộc sống mới trở lại bình thường để chúng tôi yên tâm sinh sống. Bùn đất thì ngập ngụa khắp mọi nơi, chúng tôi thực sự thấy bơ vơ và bất lực”.

Ngày 12/9, đoàn từ thiện Trái tim nhân ái lên trao quà cho bà con xã Tam Chung.

Chiều 12/9, chị Nguyễn Nga, Trưởng đoàn thiện nguyện Trái tim nhân ái cho biết: “Thực sự có lên tận nơi, chứng kiến tận mắt mới thấy sự tàn phá quá khủng khiếp của thiên tai, bão lũ trút xuống nơi đây. Quá trình trải nghiệm của bản thân thì đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến sự tàn phá kinh khủng của thiên nhiên như vậy. Thực sự, đường đến với bản Poọng vô cùng khó khăn, vất vả".

"Với mong muốn góp phần nào đó chia sẻ với đồng bào gặp khó khăn, đoàn chúng tôi đã vận động anh em, bạn bè người góp tiền, người góp hiện vật, người góp nhu yếu phẩm... giúp đỡ bà con phần nào khắc phục những khó khăn trước mắt.

Trải qua 2 ngày đi đường vất vả nhưng được tận mắt trao quà và chứng kiến sự thiếu thốn trăm bề của bà con bản Poọng, xã Tam Chung khiến tôi và đoàn có thêm nhiều động lực hơn nữa cho hoạt động thiện nguyện của mình”, chị Nga trải lòng.

Khó khăn lớn nhất của bà con hiện nay là thiếu nước sinh hoạt.

Đợt mưa lũ cuối tháng 8 vừa qua đã khiến nhiều địa phương tại Thanh Hóa bị thiệt hại nặng nề về người, cơ sở hạ tầng và tài sản của nhân dân.

Theo UBND huyện Mường Lát, đợt mưa lũ vừa qua gây thiệt hại nặng nề về tài sản và tính mạng của người dân. Đến nay, đã có 7 người chết và mất tích; 139 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 541 hộ phải di dời; hư hỏng 15 trường và điểm trường, 25 đập thủy lợi, 15km kênh mương; Hàng trăm ha hoa màu, hàng nghìn con gia súc, gia cầm bị đất đá vùi lấp; Hạ tầng giao thông bị hư hỏng. Ước tính tổng thiệt hại do mưa lũ gây là hơn 1000 tỷ đồng.

Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh Thanh Hóa... đã huy động hàng nghìn cán bộ chiến sỹ phối hợp với các lực lượng tại địa phương tổ chức tìm kiếm người mất tích; tham gia giúp nhân dân sơ tán, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Sở GTVT Thanh Hóa cũng đã phối hợp với các địa phương huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị để khắc phục kịp thời các sự cố về giao thông.

Thiếu nơi ăn chốn ở, nhiều trẻ em còn thiếu cả quần áo mặc.

Quỳnh Nga

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/muong-lat-hien-truong-ban-poong-nua-thang-sau-lu-van-tan-hoang-a401969.html