MV của Sĩ Thanh ăn theo phim 'Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân'

Sau khi tuyên bố từ bỏ ballad, Sĩ Thanh trở lại đường đua Vpop bằng MV ca khúc nhạc điện tử 'Don't Make Me Cry' với hình tượng gợi cảm, táo bạo.

MV Don't Make Me Cry - Sĩ Thanh Sĩ Thanh phát hành sản phẩm âm nhạc mới mang tên "Don't Make Me Cry", theo đuổi hình tượng gợi cảm.

MC-VJ Sĩ Thanh đã lấn sân ca hát được một thời gian khá dài và ra mắt một số sản phẩm âm nhạc đa dạng. Tuy nhiên, cô chưa có được bất kỳ bài hit hay ca khúc nào thực sự gây ấn tượng.

Gần đây, sau khi tuyên bố từ bỏ dòng nhạc ballad, nữ ca sĩ 32 tuổi phát hành ca khúc nhạc điện tử thời thượng mang tên Don’t Make Me Cry. Đây là sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Hiếu, đánh dấu sự trở lại của Sĩ Thanh với dòng nhạc dance sôi động.

Sĩ Thanh phát hành ca khúc mới Don't Make Me Cry, đánh dấu sự trở lại với dòng nhạc dance quen thuộc.

Sĩ Thanh phát hành ca khúc mới Don't Make Me Cry, đánh dấu sự trở lại với dòng nhạc dance quen thuộc.

Don’t Make Me Cry được đầu tư quay MV với cốt truyện ăn theo bộ phim Thái Lan nổi tiếng, Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân. Trong MV, Sĩ Thanh xuất hiện cùng một nhóm bạn thân, tất cả đều là những cô gái cá tính, gợi cảm và luôn hòa mình vào những cuộc vui của giới trẻ.

Bước ngoặt của câu chuyện xảy ra khi một người trong nhóm bạn bị người yêu lạnh nhạt, ruồng bỏ. Cô cố gắng níu kéo nhưng chàng trai vẫn quyết tâm chia tay. Chứng kiến bạn thân suy sụp, Sĩ Thanh cố gắng an ủi, động viên.

Thực tế, Sĩ Thanh chính là nguyên nhân khiến tình yêu của người bạn tan vỡ. Cô cố tình quyến rũ chàng trai và khiến cô bạn rơi vào cảnh bị người yêu phản bội.

Don't Make Me Cry đáng lẽ có thể trở thành một bộ phim ngắn khá "ăn khách" nếu được dàn dựng khéo léo. Tuy nhiên, thay vì cốt truyện mạch lạc, MV ca khúc chỉ là chuỗi dài những khung hình phô diễn thân hình của Sĩ Thanh cùng vài cảnh cãi vã của đôi nam nữ.

MV Don't Make Me Cry là chuỗi dài những thước quay phô diễn thân hình gợi cảm của nữ ca sĩ.

Những cảnh quay trên được cắt ghép một cách rời rạc, thiếu liên kết, dễ gây khó hiểu cho người xem. Hạn chế của MV là diễn xuất của nam nữ chính trong MV nhạt nhòa, không lột tả rõ ràng tâm lý bị người thứ 3 mê hoặc của chàng trai hay sự đau khổ của cô gái.

Suốt MV dài hơn 4 phút, điều ấn tượng nhất đọng lại trong tâm trí người xem chỉ là vẻ gợi cảm của giọng ca 32 tuổi. Sĩ Thanh tận dụng triệt để thân hình với những đường cong nóng bỏng trong những cảnh quay cận.

Bên cạnh đó, một số cảnh quay được đánh giá là chưa ổn. Điển hình như phân đoạn Sĩ Thanh cùng bốn vũ công xuất hiện trong phòng tắm hơi. Trang phục màu nude cùng mái tóc ướt của cô dễ gây nhầm lẫn về thị giác, khiến cảnh quay trông phô.

Phản hồi về những cảnh quay trên, giọng ca 8X cho biết cô không ngại phải khoe thân vì mục đích nghệ thuật.

Giọng ca 32 tuổi tận dụng ưu thế ngoại hình trong MV.

Về âm nhạc, Don't Make Me Cry là sản phẩm mang đậm màu sắc của nhạc sĩ Đỗ Hiếu. Don't Make Me Cry dễkhiến khán giả liên tưởng đến những ca khúc trước kia của anh như Bad Boy, Xin anh đừng... Beat nhạc (nhạc nền) hay cách hòa âm phối khí vẫn đi theo lối xử lý quen thuộc, chưa đột phá.

Công bằng mà nói, Don't Make Me Cry bắt tai, không kén người nghe nhưng chưa hẳn là sáng tác đậm đà, thú vị. Phần hình ảnh gợi cảm của Sĩ Thanh có thể đóng vai trò thu hút khán giả, nhưng chưa đủ sức gia tăng sức hút cho ca khúc.

Nghiêm Ngọc

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/mv-cua-si-thanh-an-theo-phim-tinh-yeu-khong-co-loi-loi-o-ban-than-post890717.html