MV 'Tự tâm' của Nguyễn Trần Trung Quân hấp dẫn như phim điện ảnh

Không dừng lại ở một MV ca nhạc, 'Tự tâm' của Nguyễn Trần Trung Quân qua bàn tay đạo diễn tài năng của Đinh Hà Uyên Thư được đánh giá như một tác phẩm điện ảnh cổ trang, hay về cốt truyện, đẹp về góc quay, trang phục.

Ra mắt chiều 28/10, tính đến thời điểm hiện tại (18 tiếng ra mắt), "Tự tâm" đã leo lên vị trí top 3 thịnh hành trên Youtube. Hơn 21 nghìn lượt comment, từ âm nhạc, diễn xuất, kịch bản, phục trang… đều nhận được sự khen ngợi hết lời của người nghe. Với đà này, top 1 là điều không quá xa vời cho một dự án đầu tư chỉnh chu của "Tự tâm".

Nguyễn Trần Trung Quân ra mắt MV chiều 28/10

Nguyễn Trần Trung Quân ra mắt MV chiều 28/10

Trong MV, Trung Quân vào vai một vị vua trẻ. Hoàng hậu (Quỳnh Lương đóng) trước khi vào cung đã có mối tình sâu đậm với Bạch Liên (Denis Đặng đóng). Tại nơi cung cấm, cả hai âm thầm tiếp tục qua lại cho đến khi bị vua phát hiện, giết chết Bạch Liên.

Với thuật pháp bí truyền, hoàng hậu quyết tâm hồi sinh người tình. Tuy nhiên hoàng đế lại vô tình cứu được Bạch Liên khi thân xác anh đang được đặt dưới hồ để làm phép. Từ đó, hoàng thượng và Bạch Liên nảy sinh tình cảm, tạo nên chuyện tình tay ba ngang trái.

Khai thác đề tài cổ trang, tình yêu đồng tính thậm chí bị cho là khó làm vì chủ đề quá cũ nhưng cách kể mới đã khiến "Tự tâm" tạo được ấn tượng với khán giả. Điều đặc biệt ở cốt truyện là đạo diễn khai thác được yếu tố kịch tính, không kể chuyện theo tuyến tính thời gian mà sử dụng những lát cắt, hiện tại xen lẫn quá khứ. Nhờ đó chuyển tải được cả bề dày của truyện phim thông qua cách kể chuyện đầy ẩn dụ.

Nếu bỏ đi phần nhạc, "Tự tâm" như một cuốn phim ngắn độc lập. Mất 6 tháng để hoàn thiện MV có độ dài 8 phút - ngang ngửa với phim điện ảnh - sự khen ngợi dành cho "Tự tâm" quả là xứng đáng với công sức mà ca sĩ và ê kip đã bỏ ra.

MV được quay như một phim cổ trang

Trước đó, Trung Quân cũng đã gây ấn tượng với khán giả qua MV "Màu nước mắt", cũng là tình tay ba nhưng điểm nhấn là đồng tính nữ. Ê kip sản xuất gần như được giữ nguyên như với "Tự tâm", cũng gồm Quỳnh Lương, Denis Đặng và đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư.

Nguyễn Trần Trung Quân được biết đến là một ca sĩ trẻ, tài năng của cuộc thi Sao mai 2011 và Sao mai điểm hẹn 2012 dù không đoạt thứ hạng cao. Sau cuộc thi, Trung Quân ra mắt album đầu tay "Khởi hành" và giành được cú đúp tại giải "Cống hiến 2015": Album của năm và Nghệ sĩ mới của năm.

10 năm gắn bó với âm nhạc, sản phẩm của Trung Quân không nhiều về lượng nhưng luôn "chất" về nội dung và thể hiện sự chỉn chu, kỹ lưỡng trong cách thể hiện. Anh chấp nhận đi chậm để đổi lấy những bước đi vững chắc. Và thực tế đã chứng minh, sản phẩm sau của Trung Quân luôn có những sáng tạo mới mẻ hơn với cái trước.

Diễn xuất của các nhân vật trong MV nhận được nhiều lời khen

Ở MV "Tự tâm" lần này, chọn cách thể hiện là phim cổ trang, đồng nghĩa chi phí đầu tư chắc chắn không hề nhỏ. Trung Quân còn chứng tỏ thêm khả năng diễn xuất không hề thua kém diễn viên. Với sự ăn ý từ sản phẩm trước, bộ ba Trung Quân - Quỳnh Lương - Denis Đặng cũng là một lý do quan trọng mang đến thành công cho MV.

Một số ý kiến cho rằng MV có nhiều điểm tương đồng với các bộ phim nổi tiếng như "Song hoa điếm" hay "Thập diện mai phục". Phục trang của diễn viên cũng mang màu sắc Trung Quốc trong khi hoàn toàn có thể sử dụng yếu tố Việt.

Cảnh hôn đồng giới khai thác quá bạo

Cảnh hôn đồng giới của hai nhân vật nam lẽ ra chỉ dừng lại ở mức gợi mở, không nên khai thác quá cuồng nhiệt, nhất là khi truyện phim là cổ trang chứ không phải hiện đại. Tuy nhiên, điểm cộng cho MV là không "dính" quảng cáo điện thoại và bán hàng online, vốn tràn ngập trong các MV của các ca sĩ tên tuổi.

Nguyên Thảo

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xem-nghe-doc/mv-tu-tam-cua-nguyen-tran-trung-quan-hap-dan-nhu-phim-dien-anh-20191029172603384.htm