Mỹ bình thản trước tâm bão Trung Đông

'Tại thời điểm này, chúng tôi không có thông tin cho thấy mối đe dọa cụ thể và đáng tin nào đối với đất nước'

Ngày 4/1, Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) cho biết, bộ này không có thông tin về bất cứ mối đe dọa cụ thể nào nhằm vào Mỹ, tuy nhiên DHS cũng cảnh báo rằng các nhóm có khả năng tiến hành "các chiến dịch" ở Mỹ.

Trong một bản tin được đưa ra sau cuộc tấn công của Mỹ vào sân bay quốc tế ở Iraq khiến tướng Iran Soleimani thiệt mạng, DHS thông báo: "Tại thời điểm này, chúng tôi không có thông tin cho thấy mối đe dọa cụ thể và đáng tin nào đối với đất nước."

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tuy nhiên, bộ này cũng cảnh báo Iran và các đối tác như Hezbollah đã cho thấy ý định và khả năng tiến hành các "chiến dịch" ở Mỹ. Theo DHS, Iran có thể thực hiện các cuộc tấn công với các tác động gây rối tạm thời đối với cơ sở hạ tầng quan trọng của Mỹ.

Dường như Washington vẫn rất bình thản sau khi Tehran đe dọa sẽ trả thù cho cái chết của tướng Soleimani. Có lẽ, Mỹ đã sẵn sàng cho tất cả các kịch bản có thể diễn ra. Hoặc Mỹ biết chắc rằng, Iran sẽ không sẵn sàng đối đầu tổng lực.

Trước đó, Iran lên tiếng đe dọa trả đũa "tàn khốc" Mỹ sau khi Lầu Năm Góc thông báo Tổng thống Trump chỉ đạo cuộc không kích giết chết tướng Soleimani.

Quyết tâm báo thù của Tehran còn được thể hiện thông qua hành động treo lá cờ đỏ trên nóc thánh đường Hồi giáo Jamkaran ở thành phố thiêng Qom (Iran) tại buổi lễ vinh danh ông Soleimani.

Trong đạo Hồi dòng Shiite, lá cờ đỏ tượng trưng cho máu đổ một cách bất công và là lời kêu gọi báo thù cho người bị giết. Đây là lần đầu tiên một lá cờ đỏ được treo lên nóc thánh đường Jamkaran, sau lời cảnh báo sẽ đáp trả Mỹ.

Giới phân tích nhận định, mặc dù căng thẳng trong mối quan hệ Mỹ - Iran đã lên tới đỉnh điểm sau cái chết của tướng Soleimani, nhưng Tehran sẽ không tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào Mỹ.

Iran hiểu rằng, hiện tại chưa phải là thời điểm để đối đầu trực tiếp với Mỹ hoặc dồn Mỹ vào thế buộc phải đánh, đặc biệt là trong bối cảnh kế hoạch đại Trung Đông của Tehran chưa hoàn thành.

Sau cái chết của tướng Soleimani, Iran luôn có những lời lẽ "đao to búa lớn", tuyên bố trả thù "tàn khốc" song cho tới nay vẫn chưa có một hành động cụ thể nào được xác nhận.

Một mặt Tehran vẫn giữ được thể diện, một mặt vẫn giữ không để "giọt nước tràn ly". Thời gian sẽ khiến căng thẳng Mỹ-Iran hạ nhiệt, khi ấy, cái chết của tướng Soleimani sẽ có ý nghĩa rất lớn trên bàn đàm phán, nếu như Mỹ muốn đối thoại với Tehran.

Lịch sử đã cho thấy Iran sẽ không đối đầu với Mỹ trên tiền tuyến. Tehran là bậc thầy trong tấn công vào các mục tiêu mềm, khởi đầu là tại Iraq, và có thể mở rộng ra nhiều quốc gia khác.

Về phần mình, Mỹ cũng sẽ không để căng thẳng với Iran vượt quá giới hạn. Tổng thống Trump đã đạt được mục đích của mình đó là chuyển hướng dư luận và truyền thông sau khi Hạ viện muốn luận tội ông ngay trước thềm bầu cử.

Thái Bảo

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/my-binh-than-truoc-tam-bao-trung-dong-3394634/