Mỹ cắt bức tượng 12 tấn của vị tướng thời nô lệ thành nhiều mảnh

Vào ngày 8/9, đám đông hàng trăm người đã reo hò và ca hát khi một nhóm thợ nâng bức tượng của tướng Robert E. Lee, vị tướng trong chế độ nô lệ, khỏi bục đỡ.

 Bức tượng của Tướng Robert E. Lee, một trong những tượng đài lớn nhất của Mỹ đối với Liên minh miền Nam, đã được hạ xuống trước 9h sáng 8/9. Bức tượng này đã đứng sừng sững tại Virginia trong hơn nửa thế kỷ. Hàng trăm người đã reo hò vui sướng sau khi một công nhân thắt đai quanh bức tượng và đếm ngược: "Ba, hai, một". Ảnh: AP.

Bức tượng của Tướng Robert E. Lee, một trong những tượng đài lớn nhất của Mỹ đối với Liên minh miền Nam, đã được hạ xuống trước 9h sáng 8/9. Bức tượng này đã đứng sừng sững tại Virginia trong hơn nửa thế kỷ. Hàng trăm người đã reo hò vui sướng sau khi một công nhân thắt đai quanh bức tượng và đếm ngược: "Ba, hai, một". Ảnh: AP.

Sau cái chết của George Floyd, bục đỡ của tượng đài này đã được bao phủ bởi những bức vẽ đầy màu sắc với nhiều thông điệp yêu cầu chấm dứt phân biệt chủng tộc và bất bình đẳng. Sau khi được hạ xuống, một nhóm thợ đã cắt bức tượng thành nhiều mảnh. Ảnh: AP.

Người dân có mặt rất đông để chứng kiến sự kiện này. Một số người đã hô vang “Đường phố của ai?, Đường phố của chúng ta! ” và hát câu "Tạm biệt". Một người đàn ông với lá cờ Black Lives Matter đã bị cảnh sát hộ tống ra ngoài sau khi chạy vào khu vực thi công có rào chắn. Không có vụ bắt giữ nào được báo cáo. Ảnh: AP.

Sharon Jennings, một phụ nữ Mỹ gốc Phi sinh ra và lớn lên ở Richmond, cho biết cô có những cảm xúc lẫn lộn khi chứng kiến sự kiện này. Cô chia sẻ: "Đây là một ngày vừa vui vừa buồn". "Tuy nhiên, khi bạn trưởng thành hơn, bạn sẽ nghĩ rằng nó (bức tượng) cần được gỡ xuống", cô cho biết thêm. Trong ảnh, Devon Henry, chủ công ty xây dựng chịu trách nhiệm dỡ bỏ bức tượng, đã vui mừng ôm lấy mẹ mình sau khi hoàn thành công việc. Ảnh: AP.

Thống đốc Ralph Northam đã gọi sự kiện này là “một ngày mới, một kỷ nguyên mới ở Virginia". Ông cho biết: “ Bất kỳ tàn tích nào tôn vinh sự thất bại của nội chiến như bức tượng này đều phải bị hạ xuống. Ngoài ra, ông cho biết bức tượng này đại diện cho "hơn 400 năm lịch sử mà chúng ta không nên tự hào". Ảnh: AP.

“Đây là một thời khắc lịch sử đối với thành phố Richmond. Chúng tôi sẽ không ủng hộ những biểu tượng của sự thù hận trong thành phố của mình nữa", Rachel Smucker, 28 tuổi, một cư dân có mặt tại địa điểm, chia sẻ. Ảnh: AP.

Quyết định dỡ bỏ bức tượng của Tướng Robert E.Lee đã đánh dấu chiến thắng lớn của các nhà hoạt động nhân quyền. “Tôi nghĩ thật tuyệt vời khi tượng đài duy nhất còn lại trên con phố rợp bóng cây này là Arthur Ashe. Tôi khá tự tin rằng bức tượng này sẽ chịu được thách thức của thời gian", Thị trưởng Richmond Levar Stoney cho biết. Ảnh: AP.

Tác phẩm độc nhất này được đánh giá cao về mặt nghệ thuật. Trước đó, bức tượng của Tướng Robert E.Lee đã đứng cạnh 4 bức tượng lớn khác của Liên minh miền Nam. Các bức tượng này đều đã được dỡ bỏ vào năm ngoái. Ảnh: AP.

Vân Đinh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/my-cat-buc-tuong-12-tan-cua-vi-tuong-thoi-no-le-thanh-nhieu-manh-post1260759.html