Mỹ Đình 3 lần 'đả hổ'

Đội tuyển Việt Nam chỉ có 2 thay đổi so với trận gặp Thái Lan. Một lần nữa HLV Park Hang-seo khiến dư luận 'việt vị' khi sử dụng Công Phượng ở vị trí tiền đạo cao nhất, bất chấp cầu thủ Sint-Truiden chỉ tập chay ở Bỉ. Hẳn ông thầy Hàn Quốc hy vọng sự 'đói bóng' cùng khát khao thi đấu, chứng tỏ mình và đặc biệt cái duyên với mành lưới Malaysia của Công Phượng sẽ được khai phóng. Cùng với người đồng đội thi đấu ở châu Âu, Văn Hậu cũng lấy lại vị trí bên hành lang trái để đối phó với cánh phải rất mạnh của Malaysia.

Quang Hải ghi bàn mở tỷ số trận đấu trong tư thế mất trụ sau đường chuyền của Quế Ngọc Hải

Quang Hải ghi bàn mở tỷ số trận đấu trong tư thế mất trụ sau đường chuyền của Quế Ngọc Hải

Tuy nhiên với việc 2 đội hiểu nhau quá rõ nên trận đấu khởi đi trong thế giằng co chặt chẽ. Malaysia đá pressing, áp sát trên toàn sân khiến Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi. Phải đến phút 28 sân Mỹ Đình mới có dịp nổi sóng với pha phối hợp của bộ đôi Hà Nội: Hùng Dũng chọc khe xuyên thủng trung lộ Malaysia để Quang Hải di chuyển thoát xuống sút nối tung lưới. Đáng tiếc bàn thắng bị từ chối vì việt vị.

Nhưng từ tình huống này các cầu thủ chủ nhà bắt đầu tìm được sự liền lạc, nhịp nhàng trong lối chơi. Và cuối cùng Quang Hải cũng lập công. Phút 39, trung vệ Quế Ngọc Hải vượt qua giữa sân nhẹ nhàng tung đường chuyền điểm rơi vào thẳng trước cầu môn Malaysia, dù bị trung vệ đối phương đeo bám nhưng đương kim Quả bóng vàng Việt Nam ngã người cắt kéo chân trái cận thành mở tỷ số. Với bàn thắng đầu tiên cho ĐTQG sau hơn 10 tháng kể từ pha lập công từ cú sút phạt tuyệt đẹp từ 25m vào lưới Yemen ở VCK Asian Cup 2019, Quang Hải nhận phần thưởng 100 triệu đồng của một doanh nghiệp.

Có bàn dẫn trước, hiệp 2 HLV Park đưa Đức Huy vào thay Tuấn Anh nhằm gia cố khu trung tuyến, đồng thời Quang Hải được hiệu lệnh chơi lùi lại để làm bóng. Điều đó không có nghĩa Việt Nam giảm nhịp độ mà vẫn tiếp tục gia tăng sức ép. Sau khi vào sân thay Công Phượng (hoàn thành nhiệm vụ phá sức cặp trung vệ đối phương), Anh Đức suýt nhân đôi cách biệt nếu trung vệ Malaysia không kịp lùi về phá bóng trước khung thành. Tuy nhiên thành công nhất của HLV Park và các học trò ở trận này là đấu pháp khi đã hoàn toàn vô hiệu hóa sức mạnh, tốc độ tấn công mà hổ Harimau đã thể hiện trước Indonesia và UAE; dàn ngoại binh nhập tịch và những Sumareh, Syafiq, Talaha hầu như “tắt đài”.

Với chiến thắng đầu tay và sau 2 trận vẫn giữ sạch lưới, tuyển Việt Nam vươn lên có cùng 4 điểm với Thái Lan, đẩy Malaysia xuống áp chót bảng G. Chiến thắng càng thêm ý nghĩa khi đúng vào ngày kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng thủ đô 10-10 và HLV Park Hang-seo nối dài thành tích bất bại ở Hà Nội.

Không có thời gian tận hưởng niềm vui, ngay rạng sáng 11-10 toàn đội lên đường sang Bali chuẩn bị cho trận thứ 3 gặp chủ nhà Indonesia vào ngày 15-10.

Đông Kha

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201910/my-dinh-3-lan-da-ho-2968026/