Mỹ: Gấu khổng lồ dù bị bắn chết vẫn cắn chặt người

Con gấu bị Petrini bắn chết trong lúc vật lộn nhưng hàm của nó đã cắn chặt vào chân phải của anh.

Mỹ: Gấu khổng lồ dù bị bắn chết vẫn cắn chặt người

Xác một con gấu khổng lồ vừa bị lính cứu hỏa cưa đầu sau khi nó cắn chặt răng vào chân của một người đàn ông Mỹ, tờ Mirror đưa tin.

Bridger Petrini, sống tại thành phố Raton, bang New Mexico, đang đưa chó đi dạo vào tháng trước thì gặp con gấu nặng 181 kg.

Con vật khổng lồ chạy về phía Petrini và vồ lấy anh.

May mắn thay, Petrini, 36 tuổi, có súng lục trên người và đã bắn chết con gấu.

Tuy nhiên, hàm của nó vẫn kẹp chặt chân của anh. Khi đội cứu hộ đến nơi, họ phải dùng cưa cưa đầu con gấu để giải thoát cho Petrini.

Con gấu cắn chặt chân của Petrini.

Petrini vừa kể trải nghiệm kinh hoàng của mình, nói rằng con vật "quá hung hăng".

Anh nói với đài truyền hình địa phương KRQE: "Khi nó thấy tôi, nó cụp tai và ngay lập tức lao về phía tôi. Tôi và nó sau đó lao xuống đồi và nó đã cắn tôi”.

Petrini nói rằng con vật "quá hung hăng".

Petrini được đưa đến bệnh viện địa phương, nơi anh phải khâu hơn 200 mũi.

Anh ra viện sau một tuần nhưng chân phải vẫn bị tổn thương dây thần kinh và mô.

Petrini phải khâu hơn 200 mũi sau vụ tấn công

Trà My - Mirror

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/my-gau-khong-lo-du-bi-ban-chet-van-can-chat-nguoi-905684.html