Mỹ Linh hạnh phúc trong liveshow cuối cùng

'Mỹ Linh Tour 2018: Thời gian' là liveshow của ca sĩ Mỹ Linh diễn ra trong 4 đêm tại 3 thành phố lớn: Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM. Trong đêm kết thúc tour diễn tại Nhà hát Hòa Bình, giọng ca 'Tóc ngắn' đã tuyên bố đây là liveshow cuối cùng trong sự nghiệp ca hát của mình.

“Mỹ Linh tour 2018: Thời gian”, diễn ra từ ngày 11/8 - 18/8, được đông đảo khán giả chờ đợi. Đây là tour diễn sau 20 năm ca hát và là lần “đi tour” sau 12 năm kể từ “Mỹ Linh tour 06”. Đêm nhạc đã kết thúc tốt đẹp tại Nhà hát Hòa Bình vào đêm qua (18/8).

Gần cuối chương trình, Mỹ Linh chia sẻ đây là show diễn lớn cuối cùng trong cuộc đời mình bởi vì đây là thời điểm chị muốn dành thời gian cho gia đình sau những năm tháng miệt mài đi show. Người hâm mộ tiếc muốn vì giọng hát Mỹ Linh ngưng làm show ở tuổi 42 có vẻ hơi sớm và bùi ngùi khi đọc những chia sẻ của chị trên fanpage: “Sẽ không còn những buổi tập luyện căng thẳng, sẽ không còn cảm nhận được sự hối hả phía sau sân khấu, nơi hàng trăm con người dốc hết tâm sức để có được sự chuẩn bị chu đáo nhất cho từng tiết mục. Nhưng sẽ mãi còn những tràng pháo tay, những lời hát cùng, những ánh đèn soi chiếu…”. Sẽ không còn những liveshow hoành tráng như thế này nữa nhưng giọng ca "Hương Ngọc Lan" thỉnh thoảng vẫn gặp lại khán giả trong những đêm nhạc khác.

Trong 4 đêm diễn vừa qua, Mỹ Linh đã có hạnh phúc trọn vẹn mà khán giả và “đồng đội” dành cho mình. Ban nhạc, dàn bè, 4 nghệ sĩ chơi các loại kèn, 2 tay trống… cho thấy phần âm nhạc được đầu tư hoành tráng và không chỉ có ca hát, Mỹ Linh tour 2018 còn muốn khẳng định đây sẽ là một cuộc chơi âm nhạc, của nhạc cụ và các nhạc công cùng với những bản hòa âm, phối khí mới mẻ.

Vẫn là những cái tên gắn liền với sự nghiệp của cô ca sĩ người Hà Nội như nhạc sĩ Anh Quân, ban nhạc Anh Em, Huy Tuấn, Hồng Kiên… nhưng lần này họ đã trình diễn một kiểu âm nhạc hiện đại, mạnh mẽ và đẹp đẽ. Vẫn là những "Hương ngọc lan", "Tóc ngắn", "Em mơ về anh", "Trưa vắng"… đã gắn liền với tên tuổi của Mỹ Linh và rất quen thuộc với khán giả nhưng trong đêm qua người nghe vẫn thấy lạ lẫm, thú vị. Điều này cho thấy sự sáng tạo không ngừng nghỉ của những người đã chọn âm nhạc cho cuộc sống của mình. Và hơn hết, ê kíp đã “sòng phẳng” khi không để khán giả bỏ tiền mua vé để nghe những âm thanh xưa cũ.

Đêm diễn liên tục, không chia thành các phần nhưng tạm gọi hầu hết những bài hát trong album Chat với mozart 1, 2 là phần đầu và các bài hát làm nên tên tuổi Mỹ Linh là phần 2. Phần đầu hơi khó nghe với nhiều khán giả, bởi đó là những ca khúc được nhạc sĩ Dương Thụ và Mỹ Linh viết lời trên nền những tác phẩm thính phòng kinh điển của những nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới như J. S Bach, Franz Lizst, Anton Rubinstein…: Em vẫn thương anh, Đợi những ngày xuân, Khi mùa đông quay về, Những ngày mộng mơ, Sớm nay mùa xuân… trong 2 album Chat với Mozart đã gây nhiều ý kiến trái chiều, và còn bởi hệ thống âm thanh nhà hát chưa tốt lắm khiến khán giả không thể nghe rõ lời của ca sĩ. Phần 2 “dễ dàng” hơn cho khán giả bởi đó là những bài hát quen thuộc: Tóc ngắn, Trưa vắng, Em mơ về anh, Hương ngọc lan…

Mỹ Linh đã không cần có MC cho chương trình của mình, có lẽ chị muốn để âm nhạc lên tiếng, chị chỉ nói những điều thật cần thiết như tri ân khán giả, bạn bè - những người đã cùng Mỹ Linh đi suốt 20 năm trong âm nhạc - và người chồng đứng đằng sau ca sĩ tóc ngắn trong mỗi đêm diễn nhưng không kể lể dài dòng, sướt mướt.

Nói là liveshow của Mỹ Linh nhưng không phải chỉ có giọng ca Mỹ Linh mới là tâm điểm của chương trình, đó còn là những cuộc trình diễn âm nhạc thật tuyệt và được khán giả hưởng ứng nồng nhiệt chẳng kém ca sĩ chính. Phần trình diễn “tay đôi” của 2 tay trống, phần “diễn sâu” của 4 tay kèn chính là tiết mục quá dễ thương và hấp dẫn.

Tiết mục trong trẻo và tình cảm nhất của chương trình là phần trình diễn ca khúc Bướm trắng của nhạc sĩ Hồng Kiên.16 tuổi, cô con gái của Mỹ Linh bước ra sân khấu song ca cùng mẹ, e ấp và trong trẻo, gợi nhớ hình ảnh của Mỹ Linh trong những ngày đầu trình diễn ở sân khấu lớn.

Khách mời của Mỹ Linh tour 2018 ngoài những người bạn quen thuộc như giọng ca opera Hà Phạm Thăng Long và cô gái nhỏ Mỹ Anh, còn có giọng ca trẻ Bùi Anh Tuấn, rapper Hà Lê… Tất cả tụ về như những người bạn để cùng chơi thứ âm nhạc chuyên nghiệp, tất cả đều được đứng ở vị trí xứng đáng trong đêm diễn, không ai “làm nền” cho ai.

Âm nhạc nổi lên trong hình nền sân khấu là các phím đàn cách điệu, ánh sáng hiện đại và trong không khí ấy, chính khán giả - rất tuyệt vời - đã làm cho đêm diễn ý nghĩa hơn rất nhiều. Họ hưởng ứng Mỹ Linh và những người bạn trọn vẹn trong từng tiết mục. Họ thắp đèn, hòa giọng theo ca sĩ… một cách chuyên nghiệp. Cả khán phòng đứng lên đung đưa theo giai điệu của ca khúc Bài ca tự do. Nghệ sĩ và khán giả đã có những giây phút thả lỏng, tự do trong âm nhạc mà mọi ràng buộc, lo lắng có lẽ đã được dọn dẹp qua một bên.

Ban nhạc, dàn nhạc chơi tốt nhưng hệ thống âm thanh của nhà hát không tốt làm cho giọng hát của Mỹ Linh không đến được khán giả một cách tốt nhất. Sau 20 năm, Mỹ Linh không muốn chia tay khán giả trong không khí hoài niệm nên đã chứng tỏ mình tràn đầy năng lượng nhưng phần biểu diễn vũ đạo thì… lực bất tòng tâm. Có hề gì, thành công của một đêm nhạc còn là không khí mà mỗi người cảm nhận được trong chương trình, sự cộng hưởng tình cảm giữa người biểu diễn và người thưởng thức chứ không chỉ là hệ thống âm thanh thật hoàn hảo và sự trình diễn thật chuyên nghiệp.

Mỹ Linh đã lựa chọn, không “chơi” show lớn và chị đã có một cuộc chia tay hạnh phúc, đầy những kỷ niệm ấm áp bên cạnh gia đình nhỏ, những người bạn và khán giả.

LÂM HẠNH (Ảnh: ĐẠI NGÔ)

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/my-linh-hanh-phuc-trong-liveshow-cuoi-cung-10594.html