Mỹ nam đẹp hơn Leonardo DiCaprio nào ngờ diện mạo hiện tại không thể nhận ra

Tưởng rằng sẽ có một tương lai tươi sáng nhưng mỹ nam ấy lại tự tay phá hủy tất cả.

Nếu nói đến cái tên Edward Furlong ở thời điểm hiện tại thì không mấy ai nhận ra người đàn ông này là ai. Nhưng nếu nhắc tới cái tên John Connor, thì nhiều người chắc chắn sẽ nhớ đến cậu bé có mái tóc dài cùng thần thái bất cần đời trong bộ phim kinh điển Terminator 2 (Kẻ Hủy Diệt 2).

Thời kỳ đỉnh cao

Tuy nhiên giờ đây, hiếm ai có thể nhận ra ngôi sao của Kẻ Hủy Diệt một thời vì diện mạo đã khác một trời một vực. Edward Furlong sinh năm 1977 trong một gia đình không có truyền thống làm nghệ thuật.

Trong một lần tình cờ, Furlong đã gặp gỡ Giám đốc diễn xuất Mali Finn ở Câu lạc bộ Pasadena Boys and Girls. Vào thời điểm đó, Edward Furlong là một thiếu niên có gương mặt điển trai, mái tóc lãng tử với thần thái khá ngông nghênh, thích hợp với hình tượng mà giám đốc diễn xuất đang tìm kiếm cho nhân vật trong phim.

Furlong khi trẻ có vẻ đẹp lãng tử, hút hồn.

Và quả thật, Edward Furlong đã thực sự tỏa sáng, anh nhận được vô số lời khen ngợi của các nhà phê bình và nhận nhiều giải thưởng như Diễn xuất đột phá xuất sắc nhất tại MTV Movie Award và giải Diễn viên trẻ xuất sắc nhất tại Saturn Award. Với nét diễn xuất tự nhiên cùng gương mặt điển trai, nam diễn viên trẻ tuổi liên tục có mặt trong nhiều tác phẩm ăn khách và nhận được vô số giải thưởng lớn nhỏ.

Với diện mạo phong trần cùng sự nổi tiếng thời bấy giờ, Edward Furlong khiến bao cô gái rung động và đưa anh vào danh sách những diễn viên đẹp trai nhất thời đó. Trong thời kỳ đỉnh cao, khi được so sánh với nam tài tử Leonardo DiCaprio, Edward Furlong thậm chí còn được đánh giá cao hơn.

Anh còn được nhận xét là "nhỉnh hơn" Leonardo DiCaprio.

Bước trượt dài đầy tội lỗi

Khi đang là ngôi sao đang lên, trong gia đình của Furlong đã xảy ra mâu thuẫn xoay quanh quyền giám hộ của anh. Mọi chuyện càng trở nên nghiêm trọng hơn khi Furlong tuyên bố đính hôn với gia sư hơn 13 tuổi của mình là Jacqueline Domac. Do vào thời điểm ấy, Furlong mới chỉ 15 tuổi còn Domac đã 28 tuổi nên gia đình của anh đã đệ đơn kiện Domac tội quan hệ bất chính với trẻ vị thành niên.

Tuy nhiên, phía bên nhà gái đã kháng cáo thành công. Mặc dù vậy, mối tình phi công trẻ - máy bay bà già cũng kết thúc vào năm 1999. Khi đó Domac đã đệ đơn kiện Furlong tội bạo hành cô.

Nam tài tử có cuộc sống đời tư bê bối.

Vì thành công đến quá sớm với ánh hào quang quá chói lọi, tài tử này đã dần đánh mất chính mình trong những bữa tiệc không hồi kết, rượu chè và sử dụng chất kích thích. Năm 2000, Furlong phải đi cai nghiện lần đầu. Trong suốt quãng thời gian từ năm 22 đến 26 tuổi, ngôi sao một thời phải liên tục vật lộn với chứng nghiện chất kích thích. Năm 2001, anh còn phải nhập viện vì sốc thuốc sau một đêm vui chơi hết mình.

Không chỉ có lối sống bê bối mà tài tử này còn gặp nhiều vấn đề pháp luật như bạo hành bạn gái, say xỉn ở nơi công cộng. Do những bê bối đời tư của mình, các nhà sản xuất phim dần dần tránh xa anh và thời kỳ vàng son của nam tài tử cũng trôi qua chóng vánh không bao giờ trở lại. Sự nghiệp đình trệ, hôn nhân đổ vỡ, nhan sắc của Furlong cũng tụt dốc không phanh. Những đường nét thanh tú của nam tài tử này không còn nữa, thay vào đó là những nét già nua, phát tướng không thể nhận ra.

Nhan sắc hiện tại của Furlong khiến không một ai nhận ra chàng trai nổi tiếng năm xưa.

Thân hình đồ sộ với phong cách ăn mặc kém tinh tế của Furlong càng khiến anh mất điểm toàn tập. Giờ đây, trong khi Leonardo DiCaprio có sự nghiệp đỉnh cao, là siêu sao Hollywood với cuộc sống giàu sang thì Edward Furlong lại chật vật xây dựng lại từ đầu.

Ngọc Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/my-nam-ep-hon-leonardo-di-caprio-nao-ngo-dien-mao-hien-tai-khong-the-nhan-ra-a602083.html