Mỹ nhân 39 tuổi vẫn trẻ đẹp đáng ngưỡng mộ, còn có cảnh khóc hoàn hảo ở phim Hàn hay nhất hiện tại

Nhan sắc và diễn xuất của nữ diễn viên Hàn Quốc này xứng đáng nhận được những lời khen.

Thời điểm hiện tại, bộ phim "Diva của đảo hoang" dù mới lên sóng nhưng đã thu hút được nhiều sự chú ý. Trước đó, mọi người đều dành sự quan tâm cho Park Eun Bin. Tuy nhiên ở 2 tập đầu, khán giả còn được thấy một cái tên khác cũng có màn thể hiện xuất sắc, đó là Kim Hyo Jin.

Kim Hyo Jin vào vai quá đỉnh trong "Diva của đảo hoang", cảnh khóc xứng đáng được khen hoàn hảo

Trong phim, Kim Hyo Jin đảm nhận nhân vật Yoon Ran Joo, thần tượng của Seo Mok Ha (Park Eun Bin). Ở quá khứ khi Seo Mok Ha mới là một đứa nhóc, Yoon Ran Joo từng đứng trên đỉnh cao danh vọng và tràn đầy tình yêu với nghệ thuật. Thế nhưng sau 15 năm, mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi.

Nhân vật Yoon Ran Joo của Kim Hyo Jin từng là một ngôi sao hàng đầu Kpop.

Vì lý do nào đó, cô ấy không còn được ai nhớ đến nữa. Hiện lên trước mắt khán giả chỉ là một người phụ nữ chìm đắm trong rượu và thuốc lá. Đáng nói hơn cả, Yoon Ran Joo giờ đây đã đánh mất hết sự tự tin và nhiệt huyết của mình. Thậm chí, cô ấy còn sợ hãi khi phải hát live.

Dù chỉ tham gia biểu diễn tại hội làng, Yoon Ran Joo cũng chẳng có đủ sự tự tin. Cô không nghĩ rằng sẽ có ai thèm nghe mình hát. Tuy nhiên nhờ sự vận động của Seo Mok Ha, khán giả đã cổ vũ cho Yoon Ran Joo một cách nhiệt tình. Điều đó làm cô có cảm tưởng như bản thân đang được trở về những ngày tháng huy hoàng nhất.

Kim Hyo Jin thể hiện biểu cảm hoang mang của nhân vật Yoon Ran Joo khi cô không dám tin khán giả lại cổ vũ cho mình nhiệt tình tới thế.

Yoon Ran Joo quyết định sẽ bật mic để tự hát. Tuy nhiên, trên nét mặt cô vẫn còn hiện lên vẻ lo lắng.

Theo từng câu hát, sự tự tin và tình yêu với âm nhạc dần trở lại với cô.

Yoon Ran Joo xúc động không nói nên lời. Cô cảm thấy mọi chuyện như một giấc mơ.

Yoon Ran Joo hạnh phúc vì sau nhiều năm lạc lối, cô cuối cùng cũng tìm lại chính mình.

Cái cúi chào thể hiện sự hạnh phúc như vỡ òa cùng sự biết ơn sâu sắc của Yoon Ran Joo.

Trên sân khấu, Yoon Ran Joo đã tìm lại được dũng khí và tình yêu âm nhạc để có thể cất lên giọng hát của mình. Cho đến tận lúc phần trình diễn kết thúc, cô vẫn cảm tưởng mọi thứ chỉ như một giấc mơ. Và rồi, Yoon Joo Ran đã rơi nước mắt. Đó là nước mắt của niềm hạnh phúc vì đã tìm lại chính mình, vì những ngày tháng chán chường, không hy vọng cuối cùng cũng qua đi.

Khoảnh khắc Yoon Ran Joo vừa khóc vừa cúi chào khán giả, người xem còn cảm nhận được sự biết ơn sâu sắc của nhân vật. Bởi lẽ, nếu không có tình yêu và sự cổ vũ của họ, cuộc đời cô sẽ tiếp tục chìm trong bóng tối. Rõ ràng, mọi cảm xúc, tâm tình của nhân vật Yoon Ran Joo trong cảnh khóc này đều được Kim Hyo Jin thể hiện một cách hoàn hảo.

Hơn ai hết, người mà Yoon Ran Joo muốn cảm ơn nhất là Seo Mok Ha. Với Yoon Ran Joo, có lẽ Seo Mok Ha giống như người đã cứu rỗi cuộc đời cô vậy.

Kim Hyo Jin ngoài đời: 39 tuổi vẫn đẹp đáng ngưỡng mộ, hôn nhân yên bình bên tài tử nổi danh

Nhìn vào diện mạo trẻ trung của Kim Hyo Jin trong "Diva của đảo hoang" (giai đoạn nhân vật Yoon Ran Joo còn là nữ idol nổi tiếng khắp Hàn Quốc), nếu chưa từng biết đến Kim Hyo Jin, thật khó để tin cô đã 39 tuổi. Và không chỉ khi lên phim mà ở ngoài đời, cô cũng nhiều lần khiến các fan say đắm trước vẻ đẹp cùng thần thái của mình.

Nhan sắc trẻ trung của Kim Hyo Jin khi vào vai một nữ idol đang ở thời kỳ huy hoàng nhất.

Về sự nghiệp, Kim Hyo Jin đã bước chân vào giới giải trí được 24 năm. Vai diễn đầu tay của cô là ở "8 Love Stories", dự án phim quy tụ hàng loạt ngôi sao hàng đầu của làng giải trí xứ Kim Chi như Lee Byung Hun, Song Seung Heon, Choi Ji Woo, Kim Hyun Joo... Những năm sau đó, Kim Hyo Jin góp mặt ở nhiều tác phẩm ở cả mảng truyền hình lẫn mảng điện ảnh, trong đó bao gồm "Tôi hạnh phúc", bộ phim từng được VTV mua bản quyền phát sóng tại Việt Nam.

Bộ phim "Tôi hạnh phúc" do Kim Hyo Jin đóng chính từng được chiếu tại Việt Nam.

Thực tế, Kim Hyo Jin không phải một ngôi sao hạng A tại Hàn Quốc và dĩ nhiên, sự nghiệp của cô không so sánh được với những cái tên thuộc hàng minh tinh. Tuy nhiên, đời sống hôn nhân của Kim Hyo Jin lại là điều khiến nhiều người phải ao ước.

Cho những ai chưa biết, nửa kia của Kim Hyo Jin chẳng phải ai khác mà chính là tài tử nổi danh Yoo Ji Tae. Cả hai gặp nhau trên một phim trường quảng cáo vào năm 2003 và sau 1825 ngày yêu nhau, họ chính thức về chung một nhà.

Kim Hyo Jin và Yoo Ji Tae có một cuộc hôn nhân đáng ngưỡng mộ.

Đến tận bây giờ, Kim Hyo Jin và Yoo Ji Tae vẫn là cặp đôi kiểu mẫu của màn ảnh Hàn ngữ. Họ có với nhau 2 cậu con trai. Để toàn tâm toàn ý chăm lo cho tổ ấm, trong khoảng thời gian từ 2016-2019, Kim Hyo Jin ít tham gia vào các hoạt động trong showbiz. Tuy nhiên kể từ năm 2020 đến nay, cô liên tiếp xuất hiện trong các bộ phim đáng chú ý với tư cách nữ chính. Cụ thể, đó là "Đời tư", "Lạc lối", "Thanh tra mẫu mực" và "Diva của đảo hoang".

Một vài hình ảnh khác của Kim Hyo Jin:

Kim Hyo Jin đầy thần thái trên bìa tạp chí.

Vẻ trẻ trung, xinh đẹp của Kim Hyo Jin ở tuổi U40.

Bộ phim "Diva của đảo hoang" có sự tham gia của Kim Hyo Jin phát sóng vào các ngày thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần trên tvN.

Đào Anh Tú

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/my-nhan-39-tuoi-van-tre-dep-dang-nguong-mo-con-co-canh-khoc-hoan-hao-o-phim-han-hay-nhat-hien-tai-20231031150415194.htm