Thanh niên Hà Nội bịn rịn và hào hứng trước giờ nhập ngũ

'Năm nay con học lớp 6 thì phải lên đến tận lớp 8 con mới được gặp lại anh con! Con nhớ và thương anh lắm!' – em Nguyễn Minh Đức, 12 tuổi nghẹn ngào.

Nguyễn Minh Đức (12 tuổi) và Nguyễn Tri Long (13 tuổi) chia tay anh trai Nguyễn Sinh Hùng (20 tuổi) lên đường nhập ngũ. Hai em mắt vẫn còn đỏ hoe. (Click file audio bên dưới để nghe âm thanh)

Nguyễn Minh Đức (12 tuổi) và Nguyễn Tri Long (13 tuổi) chia tay anh trai Nguyễn Sinh Hùng (20 tuổi) lên đường nhập ngũ. Hai em mắt vẫn còn đỏ hoe. (Click file audio bên dưới để nghe âm thanh)

8h sáng nay tại Cung Thể Thao Quần Ngựa, quận Ba Đình, anh trai của Đức, Long cùng 71 tân binh khác lên đường nhập ngũ.

Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, lực lượng chức năng địa phương tổ chức lễ giao nhận quân ngắn gọn trong vòng 30 phút.

Tham dự buổi lễ có sự góp mặt của Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn.

Buổi lễ đã diễn ra nhanh chóng và đầy cảm xúc.

Trong số 72 tân binh lên đường, có 54 tân binh viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Là một trong những tân binh viết đơn tình nguyện nhập ngũ, tân binh Tạ Quang Tiến (18 tuổi) chia sẻ: "Đây cũng là lần đầu tiên em xa nhà. Dù không phải là không có lo lắng nhưng em tin rằng kỳ nghĩa vụ này sẽ là cơ hội tốt để bản thân trải nghiệm, rèn luyện và trưởng thành hơn."

Đa phần các tân binh đều trong độ tuổi từ 18 - 20.

Một tân binh sửa soạn lại balo trước khi lên đường.

Lần đầu tiên trong đời, họ xỏ chân vào đôi giày lính, khoác trên vai chiếc balo lính.

Các tân binh sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, xa cách bạn bè, gia đình và người thân trong khoảng hai năm.

Theo báo cáo của các cơ quan, đơn vị giao nhận quân, chất lượng tuyển quân năm 2021 đảm bảo đúng tiêu chuẩn, quy định.

Tân binh bước qua cổng vinh quang để lên đường tham gia nghĩa vụ quân sự. Nhiều tân binh tặng lại hoa cho người thân.

"Một bó tặng bố, một bó tặng mẹ" - chị Trần Kiều Trang xúc động chỉ hai bó hoa tân binh Vy Tiến Thành (21 tuổi) - con trai chị vừa đưa vội trước khi lên xe.

"Thấy con cũng trưởng thành, gánh vác một phần trách nghiệm bảo vệ Tổ Quốc. Tự hào và xúc động lắm." - chị Trang chia sẻ.

Một tân binh nói với ra trước khi lên xe: "Con đóng quân ở Tân Mai nhé! Yên tâm!"

Cả nhà giữ gìn sức khỏe. Con đi đây

Trong bối các đặc biệt này, các nguyên tắc phòng, chống dịch COVID-19 vẫn được đảm bảo, tuân thủ nghiêm ngặt. Tất cả tân binh đều được xét nghiệm COVID-19 trước ngày giao quân.

Thi Uyên/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/thanh-nien-ha-noi-bin-rin-va-hao-hung-truoc-gio-nhap-ngu-839843.vov