Mỹ: Thấy người đàn ông trong nhà, bắn chết rồi mới biết nhầm tai hại

Nữ cảnh sát đi làm về thì thấy một người đàn ông trong nhà, cô hành động mà không biết mình bị nhầm.

Cảnh sát Mỹ gây ra hậu quả khủng khiếp vì nhầm lẫn

Một nữ cảnh sát ở Dallas nước Mỹ đã bắn chết một người đàn ông sau khi vào nhầm căn hộ của anh ta, nghĩ rằng đó là nhà của mình, cảnh sát nói với New York Post.

Nữ cảnh sát, không được xác định tên tuổi, đang tạm thời nghỉ việc trong khi vụ việc được điều tra.

Các quan chức cảnh sát từ chối nói về tình huống chi tiết của vụ nổ súng. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết sĩ quan liên quan đến vụ việc sẽ bị cáo buộc tội ngộ sát.

Nạn nhân là một người đàn ông 26 tuổi tên là Botham Shem Jean.

Nữ cảnh sát đã vào căn hộ của Jean sau khi đi làm về và vẫn mặc đồng phục. Không rõ tại sao sĩ quan có thể vào căn hộ của Jean nhưng hàng xóm nói với Dallas Morning News rằng các phòng ở đây có thể vào được bằng chìa khóa hoặc khóa bàn phím.

Hai người phụ nữ hàng xóm nói rằng họ nghe thấy tiếng động vào khoảng 10h tối ngày 6.9.

“Hình như có tiếng cảnh sát nói: Mở ra! Mở ra!”, Caitlin Simpson, 20 tuổi, nói.

"Chúng tôi nghe thấy cảnh sát la hét, nhưng không biết chuyện gì đang xảy ra", Yazmine Hernandez, 20 tuổi, cho biết.

Nữ cảnh sát bị thương trong vụ việc trong khi Jean tử vong tại bệnh viện.

Trà My - New York Post

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/my-thay-nguoi-dan-ong-trong-nha-ban-chet-roi-moi-biet-nham-tai-hai-911054.html