Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh al-Qeada nhưng nhầm vào người chăn cừu?

Quân đội Mỹ đang điều tra vụ đã tấn công nhầm vào một người đàn ông chăn cừu không phải một thủ lĩnh cấp cao al-Qeada.

Mohammed Hassan Masto ngồi cạnh mộ của anh trai Lutfi, người đã thiệt mạng vào ngày 3 tháng 5, trong một cuộc tấn công của quân đội Mỹ, tại làng Qorqanya, một vùng nông thôn ở phía bắc tỉnh Idlib, Syria.

Mohammed Hassan Masto ngồi cạnh mộ của anh trai Lutfi, người đã thiệt mạng vào ngày 3 tháng 5, trong một cuộc tấn công của quân đội Mỹ, tại làng Qorqanya, một vùng nông thôn ở phía bắc tỉnh Idlib, Syria.

Hôm 10/5, một quan chức quân sự Mỹ nói với AP rằng quân đội nước này đang điều tra các báo cáo từ Syria, cáo buộc họ đã sát hại một dân thường trong khi tuyên bố rằng đã tiêu diệt thành công thủ lĩnh khủng bố al-Qeada.

Người thân và hàng xóm của một người đàn ông 60 tuổi thiệt mạng trong cuộc tấn công ngày 3 tháng 5 ở làng Qorqanya, một vùng nông thôn ở phía bắc tỉnh Idlib, Syria đã khẳng định sự nhầm lẫn của quân đội Mỹ.

Họ khẳng định, người đàn ông thiệt mạng trong vụ tấn công của quân đội Mỹ là một nông dân nuôi cừu, gà và gia súc và không ở cùng với gia đình. Họ khẳng định người đàn ông không có sự tham gia với các nhóm vũ trang.

Fayad Jamil Raji, một người hàng xóm, cho biết ông đã biết nạn nhân - Lufti Masto trong nhiều năm. Người đàn ông có biệt danh “Abu Hassan” có nghĩa là “cha của Hassan”.

“Người đàn ông đó là một thường dân. Anh ấy có một trang trại nuôi gia cầm, bò và cừu,” anh nói.

Nhóm bảo vệ dân sự địa phương ở tây bắc Syria, được gọi là Mũ bảo hiểm trắng, cho biết trong một tuyên bố rằng họ đã có mặt tại hiện trường sau khi nghe thấy âm thanh của một vụ nổ và phát hiện ra rằng một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã giết chết Lutfi Hassan Masto, 60 tuổi, một cư dân địa phương đang chăm sóc cừu của mình vào thời điểm đó. Ba trong số những con vật cũng đã bị giết

Em trai của nạn nhân, Mohamed Masto, nói với AP rằng, các thông tin từ phía Mỹ cáo buộc anh trai của mình có liên quan đến al-Qeada là "sự dối trá tuyệt đối" và gọi vụ tấn công Masto là "một sự bất công".

"Anh ấy không liên quan gì đến cuộc nổi dậy. Cũng không dính líu gì đến Mặt trận Al-Nusra hay Nhà nước Hồi giáo (IS) hay bất kỳ nhóm vũ trang nào khác ở Syria" - ông Mohamed Masto khẳng định.

Trong tuyên bố ban đầu được đưa ra vào ngày xảy ra cuộc truy kích, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) khẳng định quân đội Mỹ đã “tiến hành một cuộc tấn công đơn phương... nhắm vào một thủ lĩnh cấp cao của Al Qaeda" nhưng không nêu thêm chi tiết.

Thiếu tướng John Moore, phát ngôn viên của CENTCOM, cho biết hôm thứ Ba rằng các lực lượng Hoa Kỳ “đang trong quá trình xác nhận danh tính của cá nhân thiệt mạng trong cuộc tấn công.”

“Chúng tôi biết các cáo buộc về thương vong dân sự và kết quả của quá trình xác nhận sẽ cho biết liệu có cần điều tra thêm hay không và tiến hành như thế nào,” ông nói.

Thiếu tướng Moore khẳng định thêm, các nhiệm vụ của CENTCOM được “lên kế hoạch và thực hiện một cách tỉ mỉ để tối đa hóa thành công và giảm thiểu rủi ro thiệt hại tài sản và gây hại cho dân thường.”

Tướng Quân đội Mỹ Erik Kurilla, Chỉ huy hàng đầu của Mỹ tại Trung Đông cho biết cuộc tấn công “tái khẳng định cam kết kiên định của CENTCOM đối với khu vực và sự thất bại lâu dài của IS và Al-Qaeda".

Trước đó, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria, một cơ quan giám sát chiến tranh của phe đối lập, cho biết cuộc không kích của Mỹ đã đánh trúng một trang trại gà gần thị trấn Harem, khiến một người thiệt mạng. Tuyên bố nói rằng người đàn ông đã chết vẫn chưa được xác định danh tính.

Đây là vụ tấn công mới nhất trong một loạt các vụ tấn công tương tự trong những năm qua đã giết chết các thành viên cấp cao của nhóm IS hoặc Al-Qaeda.

Đông Phong

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/my-tieu-diet-thu-linh-al-qeada-nhung-nham-vao-nguoi-chan-cuu-post638157.html