Mỹ: Viết lời rợn gáy trên Facebook, một tiếng sau bị bắn chết

Một thiếu niên Mỹ đã có một bài đăng ám ảnh lên mạng xã hội vào đúng ngày sinh của mình, tờ New York Post đưa tin.

Armond Latimore, 17 tuổi, bị bắn chết vào thứ 7 tuần trước

Armond Latimore bị bắn bên ngoài một nhà hàng vào khoảng 13h giờ thứ 7 tuần trước – đúng ngày sinh nhật của em.

Latimore sau đó qua đời tại bệnh viện. Các thám tử hiện đang điều tra vụ giết người.

Mẹ của Latimore, bà Chandra Payne, cho biết bà đang đi mua sắm thì nhận được tin dữ.

“Nó nói với tôi rằng nó muốn ăn kem”, Payne kể. "Tôi đã đến cửa hàng Save A Lot và ba phút sau, tôi nhận được cuộc gọi”.

Một tiếng trước khi bị bắn chết, Latimore viết trên mạng xã hội Facebook: “Trải qua tất cả, tôi rất mừng vì có thể nói rằng tôi đã sống tới tuổi 17”.

Latimore là học sinh năm thứ hai tại trường trung học Vashon.

Sau vụ bắn súng, Payne tìm thấy tài liệu Latimore viết cho trường về một kẻ bắt nạt không ngừng làm phiền em.

Payne nói rằng Latimore không bao giờ nói với mẹ hay người thân về bất kỳ vấn đề nào em gặp phải.

Người thân cũng nói với Payne về các bức ảnh Latimore đăng trên Facebook. Trong đó, em cầm rất nhiều tiền mặt và một khẩu súng.

Tuy nhiên, Payne nói con trai cô không có súng và số tiền đó thuộc về người khác.

“Nó luôn là một đứa trẻ muốn giúp đỡ người khác”, Payne nói. “Nó cắt cỏ, rửa xe hoặc bán nước. Nó yêu âm nhạc, thích kiếm tiền và luôn làm mọi thứ một cách đứng đắn”.

Trà My - New York Post

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/my-viet-loi-am-anh-tren-facebook-mot-tieng-sau-bi-ban-chet-905966.html