Myanmar - đối thủ không mấy dễ chịu của tuyển Việt Nam

Không phải ngẫu nhiên đội tuyển Myanmar đang đứng đầu bảng A tại AFF Cup 2018, qua đó biến cuộc đối đầu với Việt Nam vào ngày 20/11 tới trở thành trận cầu nảy lửa.

Đội tuyển Việt Nam đã có chiến thắng thứ 2 của mình tại AFF Cup 2018. Công Phượng, Anh Đức tiếp tục là những người điền tên mình lên bảng tỷ số. Còn quá sớm để khẳng định HLV Park Hang-seo và các học trò sẽ tạo nên kỳ tích ở giải đấu năm nay, song màn trình diễn tốt thời gian gần đây là không thể phủ nhận.

Tuy nhiên, đội tuyển Myanmar mới là những người dẫn đầu trên bảng xếp hạng. Cả 2 trận đấu vừa qua, "White Angels" đều bị thủng lưới trước, song điều đó không thể ngăn cản hàng công của HLV Antoine Hey trừng phạt đội bạn ở hiệp đấu sau đó. Myanmar hứa hẹn sẽ là đối thủ đầy khó chịu cho đội tuyển Việt Nam ở lượt trận tiếp theo.

Đội tuyển Myanmar chiếm hơn 2/3 thời lượng kiểm soát bóng và đạt tỷ lệ sút chính xác lên tới 42,1%.

Khả năng tận dụng cơ hội và chớp thời cơ tốt

Không đẹp mắt như cú sút phạt của Quang Hải, chẳng hoa mỹ như pha tỉa má ngoài của Công Phượng, những bàn thắng của đội tuyển Myanmar cho thấy sự hiệu quả. Aung Thu và các đồng đội đã ghi được tổng cộng 7 bàn thắng tính từ đầu giải đến nay.

Đáng chú ý, 5 trong số đó đến từ những tình huống đệm bóng, đá bồi và tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự đối phương. Trong trận đấu ra quân gặp Campuchia, hàng chủ chơi vô cùng chắc chắn của đội khách trong hiệp 1 cuối cùng cũng không thể trụ vững.

Trước một hàng phòng ngự chơi đầy tổ chức và duy trì thế dẫn trước suốt 60 phút đầu, các học trò của HLV Antoine Hey vẫn biết cách tạo ra cơ hội. Họ đơn giản chỉ tận dụng các tình huống xuống biên từ 2 cánh trước khi tung ra những quả tạt. Công việc còn lại đã được các "sát thủ" trong vùng cấm lo liệu.

Bằng cách đó, Myanmar đã có màn lội ngược dòng hoàn hảo để mang về 3 điểm đầu tiên ngay trên sân nhà. Tính chất của trận đấu không có quá nhiều kịch tính, song đại diện đứng đầu bảng A đã thể hiện được đẳng cấp và sức mạnh của mình.

Ở trận đấu hôm qua (16/11) gặp đội tuyển Lào, "White Angels" tiếp tục là đội bóng bị thủng lưới sớm. Hàng thủ của đội tuyển Myanmar đã tỏ ra lúng túng trước cầu thủ được mệnh danh là "Messi Lào" Soukaphone Vongchiengkham.

Thế nhưng, trước khi hiệp 1 khép lại, Aung Thu đã cho thấy đẳng cấp ngôi sao của mình bằng một pha bóng chớp thời cơ cực tốt. Từ đường trả bóng ngược của đồng đội, dù không ở vị trí thuận lợi, tiền đạo này vẫn có thể khống chế và tung cú ra chân nhanh gọn, đánh bại thủ thành Passeuth.

Kịch bản tương tự đã lặp lại ở trận đấu với đội tuyển Campuchia. Myanmar có màn lội ngược dòng thành công với cách biệt không nhỏ. Innalay có thể chơi hay trong phần lớn thời gian của trận đấu, song chỉ cần một lần để mất bóng, cầu thủ này ngay lập tức đã bị Wai Htet Phyo trừng phạt bằng một cú sút đến cả "camera-man" cũng không kịp lường trước tình huống.

Bàn thắng ấn định tỷ số 3-1 ở phút 85 là một cú đệm bóng đơn giản của cầu thủ mang áo số 11 từ đường tạt của đồng đội. Không màu mè, đội tuyển Myanmar chỉ cần có vậy để lên ngôi đầu bảng. Lối chơi phản công, sức mạnh, tốc độ từ 2 biên và khả năng tận dụng cơ hội là những vũ khí lợi hại để thầy trò HLV Antonie Hey sẵn sàng tiếp đón Việt Nam.

Sự trở lại của Si Thu Aung khiến hàng công của đội tuyển Myanmar trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Áp lực đặt lên hai cánh

Lối chơi phòng ngự phản công với những ngòi nổ ở 2 hành lang biên dường như đã được đội tuyển Myanmar định hình. Việc sở hữu 2 cầu thủ chạy cánh chất lượng là Maung Maung Lwin và Si Thu Aung khiến "White Angels" có thể dễ dàng chuyển đổi giữa sơ đồ 4-4-2 (gặp Campuchia) và 4-3-3 (gặp Lào).

Không có quá nhiều tình huống rê dắt đột nhập vòng cấm và tạo đột biến, những gì bộ đôi này làm là kiểm soát hoàn toàn 2 biên. Bao gồm cả việc gây sức ép liên tục lẫn tung ra những đường treo bóng vào vùng cấm.

Maung Maung Lwin và Si Thu Aung có thể được coi là 2 đối thủ khó khăn nhất mà bộ đôi Trọng Hoàng - Văn Hậu phải đối mặt tính từ đầu giải. Hành lang cánh cũng là vị trí đội tuyển Việt Nam bị đặt nhiều hoài nghi.

Trọng Hoàng vốn xuất thân là một tiền vệ cánh với lối chơi tấn công nên khả năng phòng ngự của cầu thủ này còn cần cải thiện nhiều. Trong khi đó, Đoàn Văn Hậu dù chơi tương đối ổn định nhưng đã dính một tấm thẻ vàng trong trận ra quân do lỗi dùng tay chơi bóng.

Đối đầu với cặp tiền vệ giàu tốc độ và sức mạnh bên phía đối thủ, đội tuyển Việt Nam buộc phải tính cách để thực hiện những pha truy cản hợp lệ, ngăn chặn tình huống nguy hiểm bên phần sân nhà đồng thời tránh nhận thẻ phạt.

Tuy nhiên, sức mạnh của một đội bóng không chỉ đến từ những cầu thủ chạy cánh. "White Angels" vẫn còn đó "Ronaldo Myanmar" Aung Thu và tiền vệ mang áo số 6 Hlaing Bo Bo.

Trong trận đấu với đội tuyển Lào, tiền đạo chủ lực bên phía Myanmar có xu hướng lùi sâu để tung ra những đường chọc khe, tạo điều kiện cho cặp cầu thủ chạy cánh xuyên phá hàng phòng ngự đối phương.

Đó cũng là lý do khiến Aung Thu mới chỉ ghi được 1 bàn thắng sau 2 trận đấu trong khi đồng đội Hlaing Bo Bo của anh đã lập cú đúp ở cuộc đối đầu với đội tuyển Campuchia.

Việc các cầu thủ bên phía đội tuyển Myanmar chơi tấn công một cách bài bản và hiệu quả sẽ gây ra không ít khó khăn cho Đặng Văn Lâm và các đồng đội. HLV Park Hang-seo sẽ phải có những phương án chiến thuật hợp lý để kiềm tỏa tầm hoạt động của bộ đôi tiền vệ cánh nhưng đồng thời không được để lộ sơ hở, tạo điều kiện cho bản năng sát thủ của Aung Thu lên tiếng.

Phong độ cao của Si Thu Aung hứa hẹn sẽ khiến Đoàn Văn Hậu phải vất vả để ngăn cản.

Trong quá khứ, thành tích của đội tuyển Myanmar ở đấu trường khu vực là tương đối mờ nhạt. Dù vậy, đội bóng này đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ sau khi trở thành 1 trong 4 đại diện mạnh nhất tại AFF Cup 2016.

Thêm vào đó, với những gì đã thể hiện ở 2 trận đấu gặp Campuchia và Lào, người hâm mộ nước này kỳ vọng đoàn quân của HLV Antonie Hey sẽ làm nên chuyện ở giải năm nay.

Hôm nay (17/11), đội tuyển Việt Nam lên máy bay đến Myanmar để chuẩn bị cho trận đấu tới trên sân khách vào ngày 20/11. Nếu giành chiến thắng ở cuộc đối đầu này, HLV Park Hang-seo cùng các học trò có thể tạm yên tâm với tấm vé vào vòng bán kết.

Cục diện bảng A tính đến lúc này. Đồ họa: Minh Phúc.

Highlights AFF Cup: ĐT Lào 1-3 ĐT Myanmar Hai bàn thắng liên tiếp ở thời gian cuối của trận đấu đã giúp đội tuyển Myanmar có màn lội ngược dòng thành công trước Lào, qua đó tạm thời vươn lên ngôi đầu bảng A.

Thế Anh
Ảnh: AFF

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/myanmar-doi-thu-khong-may-de-chiu-cua-tuyen-viet-nam-post892987.html