#Mytour: 2 ngày phượt Phan Thiết giải tỏa stress của 9X Sài thành

Chọn Phan Thiết xinh đẹp và bình yên là điểm đến cho hành trình trốn khỏi thành phố ồn ào, chàng trai Sài thành đã có những trải nghiệm đáng nhớ.

Tháng 6 và tháng 7 là thời điểm thích hợp nhất để đến Phan Thiết. Chính vì thế, tôi quyết định khám phá nơi đây thời gian này. Thời tiết khô ráo, trời nhiều mây, biển trong xanh tuyệt đẹp, bạn có thể trải nghiệm và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ bên bạn bè.

Chuẩn bị cho chuyến đi

Về phương tiện, tôi kiểm tra lại các bộ phận động cơ, vỏ lốp xe và các đèn tín hiệu (đèn, xi nhan, còi…). Ngoài ra, tôi chuẩn bị thêm xăng dự phòng cho chuyến đi vì cung đường ven biển ít trạm xăng.

Các đồ dùng cá nhân cần mang theo như quần áo, bàn chải, dầu gội, đồ ăn nhanh, sạc dự phòng, áo mưa, dép lê… Đặc biệt, máy ảnh và chân máy là dụng cụ rất cần thiết, giúp lưu lại trọn vẹn những khoảnh khắc của chuyến đi.

Ngoài ra, khi đi Phan Thiết thời điểm này, bạn nên chuẩn bị nước uống vì trời khá nóng. Áo mưa cũng là thứ cần thiết cho bạn, phòng thời tiết thay đổi bất chợt.

Hành trình di chuyển

Xuất phát từ Suối Tiên (TP.HCM), tôi đi theo Quốc lộ 1A qua cầu Đồng Nai, rẽ phải vào Quốc lộ 51 và đi qua đường Võ Nguyên Giáp. Sau đó, tôi quay trở lại quốc lộ 1A đi thẳng đến cổng chào Tân Nghĩa, đi theo đường Cách mạng tháng 8 (QL55) đến La Gi nghỉ trưa và ăn uống tại đây.

Sau đó, tôi tiếp tục lên đường đi đến mũi Kê Gà. Từ Kê Gà tôi ven theo đường biển Lạc Long Quân để đến Phan Thiết.

Chỗ ở tại Phan Thiết

Tôi nghỉ đêm ở Homestay Song Ngọc đã đặt lịch từ trước, giá chỉ 60.000 đồng/ngày đối với phòng dorm. Homestay cũng có phòng đôi 2 người giá 150.000 đồng/ngày đêm. Nơi này được thiết kế và trang trí rất xinh, chủ thân thiện và nhiệt tình, khá phù hợp cho những bạn trẻ thích "sống ảo".

Địa điểm thú vị để check-in và trải nghiệm

Cung đường ven biển từ mũi Kê Gà đến Phan Thiết có rất nhiều rặng đá, bãi cỏ ven biển đẹp, rất thích hợp để bạn chụp ảnh.

Mũi Kê Gà có khu du lịch Suối Đá Vàng với giá vé 25.000 đồng (đã giảm 50%) bao gồm tắm hồ bơi, tham quan, tắm nước ngọt, chụp ảnh. Ngoài ra, bạn cũng có thể thuê tàu thuyền chở đi ngắm ngọn hải đăng Kê Gà nổi tiếng với giá khá rẻ.

Bãi đá Ông Địa là một bãi biển đẹp, có một con đường dọc ra bờ biển với những phiến đá xi măng nhân tạo lớn. Bạn có thể chụp những bức ảnh độc đáo cùng những phiến đá này.

Đồi Hồng (Đồi cát bay Mũi Né) là nơi bạn chiêm ngưỡng cát màu hồng nổi tiếng của Phan Thiết. Đồi hồng rất rộng với những triền cát trải dài hồng cả một khoảng trời. Một hoạt động khá thú vị là thuê tấm ván để trượt trên đồi cái dốc và thoải này.

Bàu Trắng là một cung đường trải dài như vô tận giữa sa mạc, cát trắng và rất đẹp. Đây cũng là địa điểm tuyệt vời để bạn ghi lại những hình ảnh đẹp của chuyến đi.

Ngoài ra, Phan Thiết còn có nhiều địa điểm du lịch khác như tháp chàm Po Sah Inư, bãi đá bảy màu, lâu đài rượu vang, làng Chài, Hòn Rơm, di tích Dục Thanh…

Đặc sản Phan Thiết rất ngon và không hề đắt

Ẩm thực Phan Thiết thực sự rất ngon và lạ, trong chuyến đi ngắn chỉ 2 ngày, tôi đã có cơ hội thử một vài món ăn và khá hài lòng.

Gỏi cuốn cá trích: Mùi vị rất lạ và ngon miệng. Một đĩa gỏi cuốn rất nhiều đồ. Tôi ăn ở quán ven đường Nguyễn Hữu Tiến với giá 25.000 đồng/phần.

Bánh căn Phan Thiết: Món ăn rất đáng để thử khi đến đây. Địa chỉ quán ở 168 Thủ Khoa Huân, TP Phan Thiết.

Bánh tráng cuốn dẻo: Món ăn phổ biến ở Phan Thiết, được bán cùng với các quán bánh tráng mắm ruốc nướng ở lề đường. Thành phần đơn giản gồm bánh tráng dẻo, mắm ruốc, tóp mỡ và trứng cút. Mọi thứ được cuộn lại với khẩu vị đặc trưng miền cát trắng.

Ngoài ra, quán Yan Nếp XQ - Nhậu Bình Dân có các loại xiên que, đồ nướng, đồ ăn vặt mang hương vị biển với giá cả tốt mà phục vụ rất ổn nữa. Địa chỉ quán tại R4 Tôn Đức Thắng, TP Phan Thiết.

Cảm nhận về chuyến đi độc hành phượt Phan Thiết

Chi phí cho chuyến đi 2 ngày của tôi chỉ hết 600.000 đồng với 200.000 đồng tiền xăn, 60.000 đồng dorm và ăn uống vui chơi vài địa điểm khoảng 340.000 đồng.

Là lần đầu đi phượt một mình, chuyến đi này đã mang đến tôi những trải nghiệm thú vị riêng. Tôi không phải ràng buộc theo lịch trình nào hay ai khác, có thể tự do đi đến những nơi mình thích với thời gian bất kể bao lâu. Tuy nhiên, chuyến đi độc hành cũng khá buồn do không có bạn trò chuyện trong chặng đường đi và hơi khó khăn trong việc chụp ảnh cho chính mình.

Phan Thiết là vùng đất phù hợp để thư giãn, nghỉ ngơi. Người dân ở đây đa phần hiếu khách, niềm nở trò chuyện và giúp đỡ người từ vùng khác đến như tôi. Và quan trọng nhất, Phan Thiết sở hữu những điểm đến xinh đẹp, thơ mộng. Những món ăn ngon cùng cảnh đẹp miền biển này đã giúp tôi vơi đi bao mệt mỏi, u sầu trong cuộc sống thường nhật. Nếu có cơ hội, bạn đừng ngại xách ba lô lên và trải nghiệm những cung đường thế này, chắc chắn sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ của tuổi trẻ.

Độc giả Lê Nguyễn Hải Triều

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/mytour-2-ngay-phuot-phan-thiet-giai-toa-stress-cua-9x-sai-thanh-post850447.html